Chuyện Old Trafford: David Moyes và kế hoạch "Everton lớn"

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Chiếc áo Man United quá rộng nên phải chăng David Moyes đang định thu nhỏ thành một “Everton lớn”?

Premier League 2013/14 khởi tranh với một sự lạ lẫm. Nhà ĐKVĐ Man United không còn Sir Alex Ferguson mà thế vào đó là cựu HLV Everton, David Moyes. Sự lạ lẫm ấy đang kéo theo một hệ quá khó ai ngờ: Everton gần như đổi chỗ với Man United, leo lên đứng thứ 4 còn Quỷ đỏ tụt tít tận vị trí 12.

Trước biến đổi đáng buồn ấy, NHM Everton hả hê cười cợt rằng Moyes đã sang Old Trafford làm “nội gián”, còn CĐV Quỷ đỏ đau buồn khi CLB con cưng bị gán mác “Everton lớn”. Tất nhiên đó chỉ là những câu chuyện phiếm khi các CĐV vui tính nhìn vào BXH Premier League thời điểm hiện tại. Nhưng có thật nhà ĐVKĐ năm ngoái giờ đây đang biến thành một đội-bóng-tầm-trung-“lớn”?

Chuyện Old Trafford: David Moyes và kế hoạch "Everton lớn"

David Moyes đang lạc lối trong nhiệm vụ dẫn dắt Man United?

Khi tuyển dụng David Moyes, hẳn Sir Alex Ferguson đã lường trước HLV đồng hương sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi và đưa Man United trở lại với guồng quay vốn có: Chiến thắng. Nhưng điều bất ngờ ngoài dự tính đã xảy ra, chỉ vài ngày sau khi Moyes về Old Trafford.

Những trợ lý HLV đắc lực một thời của Sir Alex như HLV thủ môn Eric Steele, trợ lý HLV Mike Phelan và HLV đội một Rene Meulensteen đều đã bị ép rời Man United. Thay vào đó, Moyes tuyển dụng Steve Round, Jimmy Lumsden và Chris Woods là những cộng sự cũ ở Everton. Phil Neville, cựu đội trưởng Everton cũng được gọi về làm trợ lý cho Moyes.

Với biến đổi ấy, David Moyes đã vứt bỏ hảo tâm của Sir Alex, muốn dùng các trợ lý cũ trợ giúp người kế vị làm quen Man United. Toàn bộ BHL mới, BHL Everton, tới tiếp quản Quỷ đỏ. Những người lạc quan đã khen ngợi Moyes dũng cảm nhưng hành động đó dường như là của một chú “ngựa non” 50 tuổi vẫn còn háu đá.

Chuyện Old Trafford: David Moyes và kế hoạch "Everton lớn"

Ở Old Trafford, đừng hành động như HLV Everton

Bộ sậu của Moyes hoạt động kém cỏi ngay từ trong TTCN. Man United có tiền nhưng Moyes chi tiêu tiết kiệm và chi ly y như thời còn ở Everton “nghèo đói”! Hệ quả là Man United gần như chẳng có được ai, trừ Fellaini vào ngày cuối của TTCN. Mà Fellaini còn phải tự chấp nhận cắt bớt 4 triệu tiền lương, thưởng để về Old Trafford theo kiểu gấp gấp, rút rút. Hệ quả là đến giờ, tiền vệ người Bỉ vẫn chưa kịp làm quen với đồng đội mới…

Có thể với Moyes, ĐH ấy đã đủ mạnh (mạnh hơn Everton của Moyes trước đây). Nhưng HLV này nhanh chóng nhận ra rằng đây là Man United, kẻ phải thách thức rất nhiều đấu thủ và là kẻ mọi CLB đều quyết tâm đánh bại. Vì thế, chỉ sau 6 vòng đấu Moyes thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 2. Kết quả này, kể ra nếu là Everton và phải gặp những Liverpool, Man City hay Chelsea… thì cũng chẳng sao.

Nhưng những ai yêu mến Man United đã đặt lên vai David Moyes rất nhiều áp lực. Và Moyes tuyên bố một câu xanh rờn, như thể ông vẫn là HLV CLB hạng trung: “Các bạn đã chứng kiến một ngày Chủ nhật tồi tệ của chúng tôi và điều đó hoàn toàn có thể lập lại bởi vì Man United đang trong quá trình chuyển đổi”.

Hỡi ôi! Điều đó thì NHM Man United nào cũng biết. Nhưng ai yêu Quỷ đỏ thật khó chấp nhận khi HLV của CLB họ yêu thích thú nhận theo kiểu “được chăng, hay chớ”.

Chuyện Old Trafford: David Moyes và kế hoạch "Everton lớn"

Chiếc áo Man United vẫn đang "hơi" lớn với Moyes?

Sau phát ngôn đó, Moyes lại than phiền đội hình Man United quá yếu. Những phát ngôn ấy thật như thể HLV của một CLB hạng trung, như Everton ngày nào. Bởi trên thực tế, Moyes nên có lòng tự trọng của một HLV “đại gia”, như Sir Alex Ferguson dù có thua mấy, vẫn luôn tự hào và đề cao đội hình. Vả lại, ĐH yếu là do Moyes đã không mua sắm từ Hè, chứ đâu phải tại Man United nghèo?!

Với một HLV luôn có tinh thần… tầm trung, những ngôi sao Man United ngày nào thi đấu như thể họ cũng chỉ là hạng vừa. Hệ quả, Man United thua thiệt trước Liverpool và vỡ trận trước Man City. Ngay cả khi tiếp đón West Brom trên sân nhà, Quỷ đỏ cũng không thể thi đấu như một kẻ bề trên.

Vấn đề ở Moyes là ông đã không thể tiếp quản cái tinh thần của một CLB lớn. Thay vào đó, Moyes đang biến Man United thấp đi, thành một dạng Everton “lớn”. Từ tinh thần thi đấu, hoạt động chuyển nhượng hay nhân tố trong BHL, Moyes đều dập khuôn như khi ở Goodison Park.

Khi chiếc áo quá rộng, hãy cố gắng tự làm lớn mình và hào sảng lên, hơn là tự thu hẹp chiếc áo để vừa với bản thân. Moyes hẳn sẽ tốn nhiều thời gian mới làm được điều đó, nhưng ít nhất ông có thể bành trướng Man United ở kỳ CN mùa Đông tới cũng như có nhiều tự tôn hơn trong cách suy nghĩ và phát biểu. Đừng biến Man United bé lại thành một Everton “lớn”!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại