Sporting Lisbon vừa chính thức ký hợp đồng với cầu thủ trẻ 17 tuổi người Indonesia mang tên Martunis. Với những ai chưa hiểu chuyện, đây chỉ là một thương vụ rất, rất bình thường ở CLB nổi tiếng đào tạo của Bồ Đào Nha.
Thế nhưng câu chuyện của Martunis thật sự là một điều phi thường!
Cách đây 11 năm, Martunis là một trong những nạn nhân sống sót sau thảm họa sóng thần tại Indonesia. Em đã sống sót 1 mình sau 21 ngày bị kẹt ở một khu nước đọng.
Trước đó, mẹ và 2 anh em của Martunis không may đã qua đời. Theo những người giải cứu thần đồng này kể lại, chỉ chậm một ngày nữa em sẽ thiệt mạng.
Một điều đáng chú ý là khi tìm thấy Martunis còn sống, người ta phát hiện ra em mang trên mình chiếc áo của ĐTQG Bồ Đào Nha. Theo lời em kể lại, trước thảm họa cậu bé này đang chơi bóng cùng các bạn.
Khi câu chuyện của Martunis được thông tin trên toàn thế giới, làng túc cầu đã vô cùng cảm động, đặc biệt là giới quần đùi áo số Bồ Đào Nha. LĐBĐ Bồ Đào Nha và quỹ từ thiện của Ronaldo đã gửi tiền để giúp Martunis và bố xây lại nhà.
Ngoài ra, các huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha như Cris Ronaldo, Eusebio và cả Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cũng đều đã tới thăm hỏi, động viên Martunis.
“Tôi tin rằng nhiều người lớn cũng không thể sống sót được với những gì cậu bé đã trải qua. Chúng ta cần tôn trọng Martunis.
Những gì cậu bé làm được là biểu tượng của sức mạnh và sự trưởng thành. Đó là một cậu bé đặc biệt” – Cris Ronaldo nói khi tới thăm Martunis cách đây nhiều năm.
“Sở thích của tôi là chơi bóng đá. Tôi không thích môn thể thao nào khác. Bóng đá thật sự rất vui. Ông tôi là một cầu thủ bóng đá và tôi muốn như vậy khi lớn lên” – Martunis chia sẻ hồi năm 2008.