"Vũ khí" duy nhất Ronaldo mang đến Old Trafford

Triệu Mẫn |

Hành trang của Ronaldo từ Lisbon sang Manchester United không có gì cả, chỉ trừ một thứ...

Ngay từ khi còn là “gà” của Sporting Lisbon, Ronaldo đã là người ưa thể hiện bản thân. Cậu nhóc 12 tuổi ngày đó khi đến sân tập của đội trẻ thường chọn cách dắt bóng qua 1,2 hoặc 3 người trên sân để thể hiện kĩ năng của mình.

Càng lớn, CR7 càng tự tin, không chút sợ hãi trước bất cứ đối thủ. Nhờ thế, ở tuổi 17, Ronaldo đã lọt vào "mắt xanh" của Sir Alex. Đó là trận đấu giữa Man United và Sporting Lisbon năm 2003.

Chắc hẳn, cho đến giờ phút này John O'Shea vẫn chưa không quên được mình đã khốn khổ khi đối đầu với "thằng nhóc" nhanh nhẹn, khéo léo kia.

Chỉ sau nửa hiệp 1 của trận giao hữu, Sir Alex đã tuyên bố: "Chúng ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi có được chữ kí của cậu ấy”.

12 triệu bảng được được chi ra và Ronaldo đến Man United.

Ronaldo trong màu áo Sporting Lisbon
Ronaldo trong màu áo Sporting Lisbon

Đó là lần đầu tiên cậu nhóc gầy nhom và ưa thể hiện đó ra nước ngoài để đến với một môi trường mới. Trên đường sang Manchester, hành trang của Ronaldo không có gì hết, chỉ trừ đôi giày may mắn của mình.

Đôi giày mang nhãn hiệu Nike Mercurial Chrome đó là một trong những vật dụng "xịn" đầu tiên mà CR7 có được.

Là người tin vào những điều may mắn, Ronaldo tiếp tục mang đôi đấy đến gần hết mùa giải 2003/04. Mặc dù qua thời gian, nó đã trở nên cũ kỹ và lỗi mốt.

Chính đôi Mercurial Chrome đó đã giúp Ronaldo có màn ra mắt như mơ tại Old Trafford. Và khi mùa giải khép lại, anh chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim CĐV Quỷ đỏ.

Bây giờ, Ronaldo là gương mặt quảng cáo cho Nike. Anh thậm chí còn có hẳn một nhãn hiệu giày cho riêng mình mang tên CR7.

Nhưng chắc chắn, đôi Mercurial Chrome luôn là kỷ vật mà Ronaldo trân trọng bậc nhất trong cuộc đời cầu thủ.

>>> Tuyển nữ Việt Nam thất bại kinh hoàng trên đất Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại