Việt Nam 3-0 Lào: Mở toang cánh cửa vào bán kết

Song Nhi |

Một chiến thắng vẫn còn để lại vấn đề về hệ thống tấn công của ĐT Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất, thầy trò HLV Miura đã mở toang cánh cửa vào bán kết sau khi kiếm trọn 3 điểm trước ĐT Lào.

Chiến thắng 4-0 của Philippines trước Indonesia cách đó 1 giờ như trút đi cả tấn gánh nặng trên vai các cầu thủ Việt Nam. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Miura đã có một hiệp đấu đầu tiên rất khó khăn khi chạm trán ĐT Lào.

HLV Miura đã gây bất ngờ khi thay đổi khá nhiều vị trí với việc Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Văn Biển, Huy Toàn... có mặt trong đội hình xuất phát còn Thành Lương, Văn Quyết, Hải Anh, Xuân Thành, Hoàng Thịnh... ngồi dự bị.

Mặc dù xáo trộn khá nhiều về mặt lực lượng, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn rất dễ dàng tạo được thế trận áp đảo Lào, đội bóng yếu nhất của bảng A. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt bởi đối thủ đến từ đất nước triệu voi.

Clip Việt Nam 3-0 Lào

Hơn một nửa thời gian đấu của hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Lào. Nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc mà HLV David Booth giăng ra, những đường tấn công của Việt Nam luôn rơi vào bế tắc.

Sau khi bất lực ở những pha bóng bổng tận dụng chiều cao của Anh Đức, khác biệt đã được tạo ra bởi một đường tỉa bóng thông minh của Tấn Tài phút 28. Minh Tuấn băng xuống rướn nhanh hơn hậu vệ ĐT Lào nửa bước chân, chích mũi giày làm nổ tung cầu trường sân Mỹ Đình.

Mặc dù khai thông được thế bế tắc, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn không thể có được thêm bàn thắng trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Sau 45 phút đầu, khán giả trên sân Mỹ Đình đã kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ của ĐT Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai.

Đúng là ĐT Việt Nam đã tạo ra được thế trận ép sân Lào đến ngộp thở, song những cơ hội rất ngon ăn cứ liên tiếp trôi qua trước mũi giày của những Minh Tuấn, Công Vinh và đặc biệt là Văn Quyết, người cùng với Thành Lương được tung vào sân trong hiệp 2.

Văn Quyết đã phung phí quá nhiều cơ hội sau khi được tung vào sân
Văn Quyết đã phung phí quá nhiều cơ hội sau khi được tung vào sân

Rốt cuộc thì những cơ hội cũng đã được chuyển hóa bằng 2 bàn thắng nữa chỉ trong vòng 5 phút cuối trận. Công Vinh là người nâng tỷ số lên 2-0 phút 85, trước khi Huy Hùng khép lại chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 cho ĐT Việt Nam sau đó 3 phút.

Một chiến thắng mà hàng thủ Việt Nam gần như không gặp bất cứ thử thách nào đáng kể, trong khi hàng công dù ghi 3 bàn thắng nhưng đã phung phí rất nhiều cơ hội. Song quan trọng nhất, 3 điểm đã giúp thầy trò HLV Miura gần như đặt cả hai chân vào vòng bán kết.

Kịch bản của bảng A xem như đã gần ngã ngũ và cuộc chạm trán giữa Philippines và Việt Nam ở lượt đấu cuối có lẽ chỉ để xác định đội nào sẽ đi tiếp với tư cách nhất bảng.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh (Thanh Bình 46'), Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Tài, Huy Toàn (Thành Lương 74'), Công Vinh, Anh Đức (Văn Quyết 55').

Lào: Soudala, Phomnapanya, Souksavanh, Khousamnan, Phommasane, Sihavong, Lithideth, Vongchiengkham, Sipasong, Sayyabounsou, Sayavutth.

Bàn thắng

Việt Nam: Minh Tuấn 28’, Công Vinh 85’, Huy Hùng 88’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại