Việc rất cần cho bầu Đức “chi tiền lo tất”

Đoàn Dự |

Mải mê công kích Miura, chẳng biết bầu Đức có hay U19 Việt Nam đang lao đao trước thềm U19 châu Á?

Thời gian đến vòng loại U19 châu Á chẳng còn dài (cuối tháng Chín), nhưng mới đây thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại bị "cắt" chuyến tập huấn ở Nhật Bản vì phía đối tác không thu xếp được nơi ăn, chốn tập.

Tình huống đó đẩy U19 Việt Nam phiên bản 2015, dù gần như không có quân bầu Đức nhưng vẫn được đánh giá rất tiềm năng, rơi vào thế khó.

Lứa tài năng trẻ này sẽ phải đấu tập với các CLB nội trong nước ở hạng nhất, hạng hai và thậm chí hạng ba để chuẩn bị cho giải đấu tầm cỡ châu lục.

Trong lúc ấy, chẳng thấy bầu Đức mảy may lên tiếng về chuyện “hỗ trợ kinh phí” để phát triển bóng đá nước nhà dù vừa mạnh miệng tuyên bố nếu Miura ra đi, ông sẽ “bao tất” cho túc cầu Việt Nam tiến lên?


U19 Việt Nam phiên bản 2015 chịu nhiều thua thiệt so với lớp đàn anh ngay trước đó.

U19 Việt Nam phiên bản 2015 chịu nhiều thua thiệt so với lớp đàn anh ngay trước đó.

U19 Việt Nam không thuộc sự quản lý của HLV Miura, nhưng lại là thành phần cực kỳ quan trọng, quyết định đến tương lai bóng đá Việt Nam chỉ trong 3, 4 năm nữa.

Nếu bầu Đức không chú ý hỗ trợ lứa cầu thủ này, thì ông sẽ làm gì để bóng đá Việt Nam phát triển?

Trong nhiều năm qua, bầu Đức vẫn nổi tiếng với cung cách hành sự “nói đi đôi với làm”. Đây chính là lúc ông cần làm một điều gì đó thiết thực nhất cho bóng đá Việt Nam, để những ai tin vào ông có thể tin rằng dù Miura ra đi cũng không sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại