Vì sao Diego Costa đi đâu cũng bị ghét?

Cẩm Oanh |

Năm 2013, Diego Costa dẫn đầu danh sách những cầu thủ bị ghét nhất ở La Liga. Một năm sau tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Costa ẵm vị trí cầu thủ bị ghét nhất giải. Danh hiệu chẳng đáng tự hào này tiếp tục đến với Costa trước khi năm 2015 khép lại.

Cuộc khảo sát của tạp chí danh tiếng L’Equipe cho thấy không một cầu thủ nào bị ghét nhiều như Costa. Không chỉ cầu thủ, HLV đối phương ghét, Costa còn bị chính CĐV đội nhà la ó, đòi tẩy chay. Vì đâu Costa bị hắt hủi đến thế?


Diego Costa rất hay khiêu khích đối thủ.

Diego Costa rất hay khiêu khích đối thủ.

Nghệ thuật ám muội của Costa

L’Equipe sắp xếp danh sách các cầu thủ bị ghét theo hạng mục. Có “kẻ kiêu ngạo nhất”, “kẻ gây scandal nhiều nhất”, “kẻ hay ăn vạ nhất”… Costa không được xếp ở hạng mục nào. Đơn giản bởi cầu thủ này tổng hòa tất cả những điểm đáng ghét của một cầu thủ.

Costa sở hữu tính khí nóng nảy của Jordi Alba, phong cách kiểu đồ tể như Pepe, khiến trò chơi mang tiếng xấu như Luis Suarez và “đầu gấu” y hệt Joey Barton.

Người ta gọi Costa là một phù thủy xấu xí, sở hữu trong tay “nghệ thuật ám muội”. Đó chính là khả năng khiêu khích và kéo đối phương vào những tranh cãi.

Ngay cả Geoffrey Kondogbia, một cầu thủ được coi là “tu sĩ” trên sân bóng, cũng không kiềm chế nổi khi đối đầu với Costa, dẫn đến sự cố đáng tiếc vào tháng 2/2013.

Một cuộc ẩu đả nổ ra ở trận Atletico - Sevilla khiến Geoffrey lãnh thẻ đỏ. Geoffrey kể lại rằng anh đã cố kiềm chế nhưng không thể trước một gã Costa cứ bước tới gần là giả tiếng khỉ khiêu khích.

Trước trận Real Betis- Atletico, Costa lên báo mỉa mai sai lầm của Antonio Amaya dẫn tới một bàn thắng của Atletico ở mùa trước. Cách Costa khích bác trước trận đã tạo nên không khí thù hằn khi hai đội bước ra sân.

Và rồi, nó kết thúc bằng việc Amaya nhổ nước bọt vào mặt Costa. Khi sự việc lắng xuống, Amaya mới chia sẻ: “Nếu đồng đội không ngăn tôi lại, tôi đã giết chết anh ta. Costa là kẻ không có trái tim và không biết xấu hổ”.

Alvaro Negredo phải thừa nhận rằng anh và đồng đội ý thức được chiêu trò mà Costa sẽ sử dụng nhưng vẫn không thể chống lại được sự lôi kéo của chân sút này bằng vô vàn cách thức.

“Chúng tôi biết cách Diego Costa khiêu khích nhưng rồi vẫn rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn”.

Chỉ trích từ dư luận, truyền thông và đối thủ chẳng ngăn được những hành động xấu xí của Costa. Một trong những hình ảnh khó quên mà Costa để lại ở La Liga là pha ẩu đả với Sergio Ramos trong trận derby Madrid năm 2012.

Trước giờ nghỉ khi hiệp một kết thúc, Costa chơi cùi chỏ với Pepe, đạp Xabi Alonso ở giữa sân và cuối cùng là nhổ nước bọt ra tay rồi lén hắt vào mặt Sergio Ramos.

Nhưng khi bị Ramos nhổ nước bọt, Costa đã nổi khùng như một kẻ mất trí và lao vào như thể muốn đánh gục đối phương kèm tiếng thét: “Thằng khốn, tao giết mày!”.

Cuộc xung đột ấy kết thúc bằng án treo giò 4 trận cho cả hai.

Một Costa ma mãnh

Đá xấu, vô kỷ luật và gây xung đột trên sân nhưng thật kỳ lạ khi số thẻ phạt dành cho Costa ở những tình huống như vậy lại không nhiều.

Trong sự cố ở Premier League, Costa dùng tay nắm vào cổ và có nhiều hành động khiêu khích khác với Gabriel Paulista trong trận Chelsea - Arsenal.

Gây hấn trước nhưng Costa chẳng hề gì, còn Gabriel thì mất tỉnh táo, đá trộm vào chân đối phương và phải nhận thẻ đỏ. Nếu không có án phạt nguội từ LĐBĐ Anh, HLV Arsene Wenger có lẽ sẽ vẫn còn nói nhiều về sự ngây thơ của trọng tài Mike Dean.

Trận gặp Man City mùa trước, Costa nổi giận như muốn bóp cổ Zabaleta sau khi bị phạm lỗi. Zabaleta phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân còn chân sút của Chelsea được thi đấu tiếp.

Ở trận lượt về Chelsea - Liverpool cũng tại Cúp Liên đoàn, Costa thậm chí giẫm vào chân Emre Can mà thoát được thẻ đỏ.

Có một thực tế, Costa luôn biết cách qua mắt trọng tài bằng tiểu xảo và những trò ma mãnh của mình. Nhờ thế, số thẻ phạt dành cho Costa không nhiều dù anh là kẻ chơi “gấu” nhất. Trong sự nghiệp 9 năm chơi bóng, Costa mới chỉ 4 lần lĩnh thẻ đỏ.

Chống lại Mourinho

Tự nhận mình là một kẻ “cục súc” và không chịu nhẫn nhịn bất cứ ai, tính cách của Costa đã gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ, đặc biệt với HLV Jose Mourinho.

Khi Mourinho bênh vực Ramos trong trận đấu derby Madrid năm 2012, Costa đã chỉ trích nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Costa cũng chẳng ngần ngại xếp Mourinho vào danh sách các HLV anh không muốn làm việc cùng.

Có lẽ vì thế mà quyết định đưa Costa về Stamford Bridge của Mourinho là một sai lầm? Tại phòng thay đồ, Costa được cho là kẻ nổi loạn chống lại ông thầy của mình.

Đến nỗi, sau trận thua Leicester, Mourinho bất lực thốt lên rằng: “Các cầu thủ đang phản bội lại công việc của tôi”. Nhóm kẻ phản bội mà ông nói đến được cho là có Costa.

Bằng chứng là trong trận đấu với Tottenham mùa này, khi khởi động mãi mà không được vào sân, Costa cởi phăng chiếc áo bib, ném về phía Mourinho.

Ngày Mourinho bị sa thải, họ trưng băng rôn chỉ đích danh Costa, gọi anh với Fabregas và Hazard là “lũ chuột nhắt”, là những kẻ phản bội đáng nguyền rủa.

Đối đầu với dân tộc Brazil

CĐV nhà ghét Costa, CĐV Brazil - nơi Costa sinh ra - thậm chí còn tẩy chay cầu thủ này.

LĐBĐ Brazil từng tuyên bố rằng có lẽ xứ Samba nên xem xét tước quốc tịch của Costa, vì quyết định từ chối màu áo vàng-xanh để chọn thi đấu cho ĐTQG Tây Ban Nha.

HLV Luiz Felipe Scolari thông báo với những ngôn từ đanh thép rằng Brazil, không bao giờ muốn chứa chấp một kẻ phản bội như Costa.

Trong những buổi tập của Costa cùng tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2014, người hâm mộ đứng bên ngoài hô to “kẻ phản bội”. Những lần Costa bước ra sân thi đấu, tiếng la ó, hò hét vang lên từ mọi góc khán đài.

Ngay cả người hâm mộ Tây Ban Nha cũng chẳng muốn Costa đại diện cho hình ảnh của xứ đấu bò. Trong một trận đấu tháng 9/2013, CĐV Real Madrid hét lên: “Diego Costa không phải là người Tây Ban Nha”.

Nói về Costa, cây viết về bóng đá Tây Ban Nha Sid Lowe gói gọn trong một đoạn: “Costa là cầu thủ hung hăng. Một trong những từ thường được dùng để miêu tả cậu ta là ‘con ngựa bất kham’.

Cậu ta khiêu khích người ta và khiến họ bị thương, như một tờ báo đã miêu tả, cánh tay của Costa như một con dao Thụy Sỹ. Costa chưa bao giờ tránh xa những rắc rối, cậu ta bắt nạt các hậu vệ và chẳng ngại dùng tiểu xảo.

Costa có khiếu về những thứ mà ở Tây Ban Nha người ta gọi là phi thể thao. Cậu ta khiêu khích đối thủ, cậu ta từ chối khoác áo tuyển Brazil. Và rồi cậu ta nói ‘Tại sao không?’ như một lời giải thích”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại