Van Gaal bất lực tôn De Gea làm... ông chủ!

L.H |

Chiến lược gia người Hà Lan xác nhận, M.U đã dùng rất nhiều tiền để giữ chân De Gea, nhưng thủ môn 24 tuổi vẫn chưa gật bởi sức hút quá lớn từ gã khổng lồ Real Madrid.

Sự chần chừ trong việc ký gia hạn của De Gea khiến lãnh đạo Quỷ đỏ cùng HLV Van Gaal không khỏi đau đầu, còn các fan thì lo ngay ngáy.

Cách đây ít ngày một nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ, tay giữ gôn đang đạt phong độ rất cao này đã gật đầu theo Kền kền từ mùa giải tới, vấn đề còn lại chỉ là thoả thuận giữa 2 CLB mà thôi.

Những phát biểu mới nhất của HLV Louis Van Gaal liên quan đến tương lai của thủ môn này, mà sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm sau, càng cho thấy rõ viễn cảnh De Gea ngày một ở gần hơn với Bernabeu, sẵn sàng rời bỏ Nhà hát của giấc mơ.

Vị thuyền trưởng M.U cho hay: "Nó là cả một thời gian dài. Chuyện này luôn có thể xảy ra. Nhưng tôi không phải là ông chủ. Cầu thủ (De Gea) mới là ông chủ và cậu ấy mới có thể nói đồng ý hay là không".

"Tôi muốn cậu ta ở lại nhưng ở hay không, bạn sẽ phải đi hỏi De Gea, chứ không phải tôi. Tôi chỉ có thể nói M.U đã đề nghị cậu ấy rất nhiều tiền...", Van Gaal nói thêm.

Báo chí xứ sương mù loan tin, để "đánh bại" Real, lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng trả lương 200.000 bảng/tuần cho De Gea.

Tuy nhiên, theo Telegraph, thủ môn người TBN chưa vội vàng vì muốn M.U giải quyết xong vụ Falcao, chuyển thành một hợp đồng dài hạn, với mức phí thoả thuận từ trước 43,2 triệu bảng.

Lý do rất đơn giản: cả Falcao De Gea đều có chung người đại diện. Tuy nhiên, khả năng "mãnh hổ" phải trở lại Monaco vào tháng tới là khá cao, trong khi ở thủ đô Madrid, De Gea có tiếng gọi của tình yêu, nữ ca sĩ xinh đẹp Edurne...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại