U23 Việt Nam: Không đoàn kết đừng mong tiến xa

Lupo |

Có những lo ngại về chuyện HLV Miura xé lẻ các cầu thủ HAGL, tuy nhiên đó là hướng đi hợp lý của ông thầy người Nhật.

Tại các buổi tập gần đây, HLV Miura tách những tài năng từ Học viện HAGL Arsenal JMG vào các nhóm khác nhau.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nhà cầm quân này cũng sắp xếp sao cho Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... không ở cùng nhau, nhằm tăng cường giao lưu với các cầu thủ của đội bóng khác.

Cách làm của ông thầy người Nhật tạo ra đôi chút lo lắng cho một bộ phận NHM. Bởi từ trước đến nay “quân bầu Đức” vẫn thường sát cánh bên nhau.

Sự ăn ý chính là sức mạnh lớn nhất của họ. Nếu tách ra, e rằng khả năng phối hợp sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những lo ngại trên có lẽ là hơi… thừa.

Một buổi tập của U23 Việt Nam

Một buổi tập của U23 Việt Nam

Bởi cách sắp xếp của HLV Miura thực tế rất có lợi với từng tuyển thủ và cả tập thể U23 Việt Nam.

Hơn ai hết, chiến lược gia người Nhật hiểu rằng việc xây dựng tình đoàn kết luôn là vấn đề quan trọng nhất, thậm chí vượt trên cả chuyên môn.

Khi đã là một khối, sức mạnh sẽ được nhân lên nhiều, mọi người đều sẵn lòng hi sinh vì lợi ích chung. Ngược lại, nếu chia rẽ, một đội bóng sẽ thất bại thảm hại kể cả có nhiều sao đến đâu.

Có rất nhiều tấm gương cả trong và ngoài nước để các cầu thủ trẻ học hỏi.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đối mặt với thủ môn, Việt Thắng đã chuyền cho Công Vinh ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Sau này khi nhắc lại chuyện đó, Việt Thắng vẫn cương quyết rằng chỉ cần tăng thêm 1% cơ hội ghi bàn thôi anh cũng sẽ chuyền chứ không tham sút.

Quyết định của Việt Thắng giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Quyết định của Việt Thắng giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Một ví dụ khác là ĐT Italia ở World Cup 2006. Năm đó, đoàn quân của Lippi không được đánh giá cao như chính họ trong quá khứ.

Tuy nhiên, Azzurri đã lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. Những tuyển thủ Italia kể lại rằng trong thời gian diễn ra giải đấu, mỗi tối họ lại ngồi quây quần bên nhau.

Các buổi tập trung như thế tạo ra sự gần gũi, đoàn kết, mặc dù mỗi người lại chơi cho các CLB kình địch như Juventus, Milan hay Inter.

Cũng tại World Cup 2006, tập thể toàn những ngôi sao của Brazil như Ronaldinho, Kaka, Robinho, Adriano, Ronaldo lại "rớt đài" từ sớm. Nguyên nhân đơn giản vì chẳng ai sẵn sàng "làm nền" cho đồng đội, dẫn đến kết cục đổ vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại