U23 Việt Nam, ĐT Nữ và chuyện tham bát bỏ mâm

Đức Phan |

(Soha.vn) - Suốt ngày "nhăm nhe" SEA Games, bóng đá Việt Nam sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu lớn hơn theo kiểu tham bát bỏ mâm.

Tối qua, kênh VTC3 đã chiếu lại chiến thắng lịch sử 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004. Có lẽ đây là một món quà úy lạo tinh thần mà những người làm chương trình muốn gửi đến đội U23 Việt Nam hiện nay.

Bởi tuy danh nghĩa là ĐTQG nhưng khi ấy để chuẩn bị cho SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà, ĐT U23 mới là những người được cử tham dự vòng loại Asian Cup 2004. Khi ấy, định hướng hi sinh Asian Cup vì SEAGames dễ dàng được chấp nhận. Vì giải đấu tầm châu lục lúc đó thực sự là quá tầm so với bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, sự kì vọng dành cho ĐT U23 ở SEA Games lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà là rất lớn.

Năm nay, do sự lặp lại mang tính chu kì, một lần nữa quá trình chuẩn bị cho SEA Games lại trùng lặp với thời gian diễn ra vòng loại Asian Cup. Và một lần nữa, giải đấu cấp châu lục bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho SEA Games. Tuy thành phần được cử tham dự vòng loại Asian Cup lần này không còn là các cầu thủ U23, nhưng rõ ràng năm nay ĐTQG chỉ như phận con nuôi so với ĐT U23.

Những người đàn em được tập trung dài hạn, được đầu tư đi tập huấn ở châu Âu, được tham dự một loạt giải đấu giao hữu... Trong khi, ĐTQG chỉ tập trung theo kiểu chiếu lệ, thậm chí không có cả thành phần tốt nhất. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam đã thua cả 5 trận và mới chỉ ghi được có 2 bàn thắng, để thủng lưới tới 14 lần.

 	Bóng đá Việt cần có một mục tiêu cao hơn SEA Games để vươn tới

Bóng đá Việt cần có một mục tiêu cao hơn SEA Games để vươn tới

Qua sự kiện này mới thấy, hóa ra là sau cả 1 thập kỷ chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng ta vẫn quanh quẩn với tầm nhìn giới hạn trong vùng trũng nhất của bóng đá thế giới. Cần phải nhớ rằng, ngay cả khi ĐT U23 có giành chiếc HCV SEA Games thì nó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa trong mắt bạn bè quốc tế. Đơn giản bởi, chẳng ai nhìn vào thành tích của một đội U để đánh giá bộ mặt của một nền bóng đá.

Chiếc HCV SEA Games (nếu có) có thể làm các quan chức VFF và một bộ phận người hâm mộ hả hê, nhưng ở tầm quốc tế chắc chắn chẳng mấy ai ngưỡng mộ chúng ta về thành tích ấy. Cái người ta nhớ về bóng đá Việt Nam là một trong những đội tuyển tệ nhất ở vòng loại Asian Cup 2015, đã thua cả đối thủ nhược tiểu cỡ Hong Kong (Trung Quốc). Người ta sẽ chỉ biết về bóng đá Việt Nam với tư cách là đội tuyển đang xếp tận hạng 158 thế giới.

Sự nghịch lý “tham bát bỏ mâm” không chỉ diễn ra giữa ĐT U23 và ĐTQG mà còn thể hiện rất rõ qua cách đầu tư giữa ĐT U23 và đội tuyển bóng đá nữ. ĐT U23 chỉ gói gọn cho mục tiêu SEA Games lại được cử đi tập huấn nước ngoài. Ngược lại, đội tuyển nữ đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để tham dự 1 VCK World Cup lại phần lớn tập chay với điều kiện vô cùng hạn chế ở trong nước và ít tuần ở Trung Quốc.

Vẫn biết thực lực của bóng đá nam Việt Nam chưa đủ cho những giấc mơ xa vời hơn. Nhưng nếu chúng ta cứ an phận, chấp nhận từ bỏ những mục tiêu cao hơn từ khi còn chưa thi đấu, cũng như không dám tự nâng tầm nhìn của bản thân, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta thoát ra khỏi cái giềng làng Đông Nam Á.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại