Có còn ai trông ngóng SEA Games?

Đức Phan |

(Soha.vn) - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa môn bóng đá sẽ chính thức khởi tranh. Nhưng có vẻ như không khí SEA Games vẫn chưa thực sự "gõ cửa ngoài thềm".

Không khó để nhận ra sự thờ ở của người hâm mộ với SEA Games khi chẳng còn cảnh trà dư, hậu tửu bàn tán rôm rả hay đưa ra những nhận định về giải đấu sắp tới. Thậm chí, nhiều người còn không biết sân chơi lớn nhất của thể thao khu vực đã chuẩn bị diễn ra.

Không chỉ giới mộ điệu mà ngay cả các phương tiện truyền thông cũng tỏ ra chưa “nóng máy” với chiến dịch SEA Games 27. Tuy chưa đến mức hờ hững với giải đấu này, nhưng thời lượng thông tin về SEA Games vẫn chỉ ở mức tương đối, thậm chí vẫn còn có phần lọt thỏm giữa luồng thông tin hàng ngày khác.

Nếu vặn đồng hồ trở lại cách đây 5-10 hay 15 năm thì những gì đang diễn ra quả thật là sự lạ. Khi ấy SEA Games thực sự là một sự kiện được cả xã hội quan tâm đặc biệt. Người người, nhà nhà nói về SEA Games, từ những fan cuồng nhiệt đích thực cho đến những bà nội trợ ngày thường chẳng quan tâm gì đến việc “22 thằng đàn ông chạy theo 1 trái bóng”.

Trong khi đó, những thông tin về giải đấu này cũng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ hàng tuần trước khi khai mạc. Mọi diễn biến động tĩnh liên quan đến SEA Games đều được cập nhật liên tục, đến từng phút, lấn át mọi sự kiện khác. Ấy vậy mà, thời hoàng kim ấy nay đã còn đâu.

 	Thời kỳ NHM nô nức đi cổ vũ SEA Games nay đâu?

Thời kỳ NHM nô nức đi cổ vũ SEA Games nay đâu?

Thật ra những gì đang diễn ra đơn giản là một quy luật tất yếu. Ở thời điểm 10-15 năm trước, khi ấy thể thao Việt Nam vừa mới trở lại hội nhập với khu vực. SEA Games lúc đó là một món ăn mới, là một đỉnh cao cần chinh phục. Nhưng cùng với thời gian và sự phát triển của các khía cạnh khác của đời sống xã hội thì món “đặc sản” ngày nào giờ chỉ còn là một món ăn “bình dân”, nếu không muốn nói là kém chất lượng.

Với nhiều người SEA Games không còn là cái đích để đo thành công của thể thao Việt Nam. Ngược lại, cùng với sự tổ chức tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, SEA Games đang dần trở thành ngày hội làng không hơn không kém. Trên thực tế, nhiều nước cũng đã không còn mấy mặn mà với cuộc chơi này. Ví dụ như Malaysia nhiều năm rồi chẳng thèm cử tay vợt cầu lông số 1 thế giới Lee Chong Wei tham gia SEA Games.

Trong khi, mọi thứ đều vận động tiến lên và ngay cả bản thân ý nghĩa của thể thao cũng là chinh phục những cột mốc mới (khẩu hiệu là nhanh hơn - mạnh hơn - cao hơn), thì việc mãi cứ quanh quẩn với tầm nhìn ao làng không khiến người ta ngán ngầm mới là chuyện lạ.

Cứ đà này, có còn ai trông ngóng SEA Games, ngoại trừ những người coi nó như một dịp để thu lợi?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại