U23 Việt Nam & 12 năm “khóc hận” trước Thái Lan

Lupo |

Năm 2003, khi bóng đá nam SEA Games chuyển sang dành cho các đội tuyển U23 cũng là lúc cơn “ác mộng” Thái Lan bắt đầu.

Kể từ đó đến nay, 2 nền bóng đá đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Chỉ có một điều không thay đổi: U23 Việt Nam chưa thể thắng nổi người Thái trong các trận đấu chính thức.

Tại SEA Games 22 tổ chức tại Hà Nội, CĐV được chứng kiến đội tuyển chơi đầy thăng hoa.

Với những tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Phan Thanh Bình, U23 Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 ở ngày ra quân sau đó tiến một mạch đến chung kết.

Ở trận đấu này, Văn Quyến đã có cú volley để đời trong thời gian bù giờ gỡ hòa cho đội nhà.

Những siêu phẩm của Văn Quyến tại SEA Games:

Tiếc là cảm giác hạnh phúc của CĐV Việt Nam chỉ kéo dài được vài phút, trước khi người Thái ghi bàn thắng vàng và giành chiến thắng.

2 năm sau trên đất Philippines, U23 Việt Nam tràn đầy tự tin vào một cuộc “báo thù” ở trận chung kết SEA Games.

Nhưng Thái Lan đã cho thấy sự khác biệt đẳng cấp và đánh bại chúng ta với tỉ số 3-0 đầy thuyết phục.

Giải đấu năm 2005 cũng chứng kiến scandal bán độ khiến bóng đá Việt Nam mất đi cả một lứa cầu thủ tài năng.

Đến SEA Games 2009, đoàn quân áo đỏ mới lại tái ngộ Thái Lan. Thời điểm đó, Việt Nam là ĐKVĐ AFF Cup và sở hữu đội tuyển U23 được đánh giá cao.

Thái Lan luôn là đối thủ rất khó chơi

Thái Lan luôn là đối thủ rất khó chơi

Còn Thái Lan ở trong giai đoạn xuống dốc, thiếu hụt lực lượng kế cận.

Dù vậy, U23 Việt Nam cũng chỉ có thể giành được trận hòa trước người Thái nhờ quả penalty ở phút cuối của Đình Tùng.

Trận đấu với U23 Thái Lan chiều nay chỉ là giao hữu. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó đặc biệt quan trọng. Đây là cơ hội để 2 đội lắp ghép đội hình chính thức và tìm kiếm sự khích lệ tinh thần trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á.

Sự có mặt của HLV Miura và lứa Công Phượng, Tuấn Anh liệu có đem tới khác biệt cho U23 Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại