HAGL áp đảo U23 Việt Nam, bầu Đức vẫn không "sướng"

Lupo |

Số lượng cầu thủ lên tuyển khá đông trở thành “con dao hai lưỡi” đối với HAGL. Bởi hàng ngày họ luôn đối mặt với nguy cơ chấn thương.

Cách đây không lâu, bầu Đức đã tỏ ra vui mừng với thông tin 9 cầu thủ HAGL được HLV Miura triệu tập lên tuyển U23.

Phát biểu với báo giới, ông bầu của đội bóng phố Núi nói: “Tôi sẵn sàng để quân của mình lên khoác áo các ĐTQG khi cần.

Mong muốn của tôi vẫn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, tôi xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG là để hướng đến mục tiêu ấy”.

Bầu Đức rất mong những đứa trẻ của mình được góp sức cho đội tuyển.
Bầu Đức rất mong "những đứa trẻ" của mình được góp sức cho đội tuyển.

Thậm chí, bầu Đức còn thể hiện mong muốn “những đứa con” của mình sẽ trở thành nòng cốt của U23 Việt Nam dưới sự chỉ đảo của HLV Miura:

“Nếu được lựa chọn tôi mong muốn đội hình của HAGL làm nòng cốt, bổ sung một số cầu thủ có phẩm chất chuyên môn và đạo đức tốt ở các CLB khác tham dự SEA Games 28 để cọ xát. Sau đó sẽ hướng đến tấm HCV SEA Games vào năm 2017”.

Bản thân HLV Miura cũng đã hứa với người đồng nghiệp Graechen sẽ giúp những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, sau chưa đầy một tháng, bầu Đức phải đối mặt với nỗi lo rất lớn: Hàng loạt cầu thủ HAGL dính chấn thương.

Trong đó, Xuân Trường đã vật lộn với vết đau từ trước khi lên tuyển. Thời gian tập trung cùng U23, anh chỉ có thể tập nhẹ và tập trung điều trị. Xuân Trường vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục.

Lương Xuân Trường buồn bã nhìn đồng đội tập luyện.
Lương Xuân Trường buồn bã nhìn đồng đội tập luyện.

Trường hợp của Hồng Duy khá đáng tiếc. Theo dự kiến ban đầu anh có thể trở lại chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chấn thương sau đó diễn biến xấu và các bác sĩ buộc phải yêu cầu Hồng Duy trở về CLB chữa dứt điểm.

Tiền vệ Thanh Tùng thì bị rách cơ đùi khi đội còn ở Hà Nội. Khi vào TP.HCM, anh đã có thể tập luyện bình thường.

Nhưng chỉ được được hai ngày thì chấn thương của anh tái phát, buộc phải ngưng vận động khoảng 10 ngày và lỡ cơ hội tham dự vòng loại U23 châu Á.

Đen đủi nhất là thủ môn Văn Tiến. Anh được đánh giá sẽ trở thành “người gác đền” số một của U23 Việt Nam. Tuy nhiên sát đến ngày chôt danh sách, Tiến lại bị thủy đậu.

Văn Tiến phải rời đội vì bị thủy đậu.
Văn Tiến phải rời đội vì bị thủy đậu.

Căn bệnh này khiến thủ môn HAGL phải cách ly với các đồng đội và điều trị ít nhất 2 tuần. Văn Tiến đành ngậm ngùi nói lời chia tay U23 Việt Nam.

Hiện HAGL còn 6 cầu thủ trên tuyển là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Sơn, Đức Lương, Tiến Dũng (mới chuyển đến).

Với mật độ thi đấu 3 trận/5 ngày, cộng thêm các đối thủ đều rất khó nhằn, nguy cơ dính chấn thương là không thể loại trừ.

Đáng nói hơn ngay sau khi trở về từ Malaysia, họ sẽ lại bước vào guồng quay V-League, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Nếu cứ tiếp tục bị vắt kiệt sức và bị các chấn thương cản đường, “những đứa trẻ” của bầu Đức khó lòng phát triến hết tiềm năng của mình. Đó cũng là điều mà ông chủ HAGL luôn luôn trăn trở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại