U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Vì quá nhiều sự bẽ bàng!

Đoàn Dự |

Sẽ là không quá khi nói rằng bóng đá Thái Lan đang khiến NHM Việt Nam phải bẽ bàng, nhất là sau vài trận đấu trong năm 2015.

19h00 ngày 4/9, Chung kết U19 ĐNÁ: Việt Nam vs Thái Lan

Giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hồi đầu năm, các chàng trai áo đỏ thất bại 1-3. Đến vòng bảng SEA Games 28, Công Phượng và các đồng đội lại thất bại với tỷ số tương tự.

Trong khi đó, đàn anh Công Vinh và đồng đội trên ĐTQG đụng độ ĐTQG Thái Lan ngay trước thềm SEA Games 28 ở sân chơi vòng loại World Cup còn tệ hại hơn.

Dù sử dụng lối chơi thô bạo, có phần phản bóng đá, chúng ta vẫn thua trên sân đội bạn và phải nhận nhiều sự mỉa mai.

Đến Bán kết SEA Games 28, U23 Việt Nam thua trận trước Myanmar. Nhưng Thái Lan lại vùi dập địch thủ này tới 4-0 trong trận Chung kết.

Nói như thế để thấy giống nhiều năm gần đây, bóng đá Thái Lan đang phát triển rất mạnh để vượt trội Việt Nam. Trong khi Việt Nam vẫn chỉ vật lộn tìm ngôi đầu trong vùng trũng ĐNÁ thì người Thái đã tính tới mặt trận World Cup, với tham vọng lọt vào VCK…

Nhưng trong cuộc chiến với người Thái, tinh thần chiến đấu của Việt Nam chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tại U19 ĐNÁ này, U19 Việt Nam đã cho thấy điều đó và tiến vào trận Chung kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ.

Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục để tiến vào trận Chung kết U19 ĐNÁ với Thái Lan.

Vấn đề là trước người Thái, liệu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể làm nên chuyện? Vì ở ĐNÁ lúc này, không vượt qua được Thái Lan, bạn chẳng là gì!

Xét về hàng công, Thái Lan đã ghi được 23 bàn thắng trong khi Việt Nam dù rất xuất sắc, mới có 14 bàn. Cần phải thẳng thắn thừa nhận, hàng công của đối thủ hùng mạnh và ổn định hơn Việt Nam rất nhiều.

Trong khi đó hàng thủ Thái Lan dù đã thủng lưới 2 bàn, nhưng cực kỳ chắc chắn.

Nhiều năm gần đây, người Thái làm công tác đào tạo trẻ rất bài bản, chuyên nghiệp nên các đội trẻ của họ cũng thi đấu vô cùng ổn định, với những lối chơi được định hình sẵn và rất khó đối phó.

Điều tệ khi phải đối đầu với Thái Lan là họ sở hữu lối chơi… giống Việt Nam, tức là cũng dựa trên khả năng kĩ thuật cao, phối hợp ngắn để tổ chức tấn công.

Nhưng khả năng kĩ thuật, tốc độ, sức bền của đối phương đều hơn chúng ta. Đó là một điều khó không dễ vượt qua cho U19 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò rèn… chuyền và sút chân không thuật để gây bất ngờ cho đối thủ. Nhưng xem ra, cách làm này trong một sớm, một chiều khó lòng tạo nên kết quả tốt.

Thậm chí nó còn thể hiện sự bế tắc của người thuyền trưởng khi phải gặp đại địch hùng mạnh mà chưa có bất cứ kinh nghiệm giao đấu nào.

Thôi thì trái bóng vốn tròn, chỉ hy vọng với tinh thần ngoan cường đã thể hiện từ đầu giải, cộng thêm chút may mắn, U19 Việt Nam có thể làm nên chuyện!

Dự đoán: U19 Việt Nam 2-1 U19 Thái Lan

ĐH dự kiến

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Huy, Trọng Hóa, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Chakhon, Arthit, Sansern, Ritthidet, Wisarut, Saringkan, Jakkit, Meechok, Sirapop, Worachit, Anon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại