U19 Việt Nam đã bị thổi phồng quá mức!

Dù chiến thắng 3-0 trước U19 Arsenal mang lại nhiều niềm vui nhưng dường như khả năng của U19 Việt Nam đang bị cộng đồng mạng thổi phồng lên quá mức.

Hãy nghĩ tình huống rất hay xảy ra trong thực tế: Để chuẩn bị mùa giải mới, một CLB ở V-League đá tập và thua một đội bóng ở giải hạng Nhì. Vậy điều đó có nói lên được gì không ?

Vâng, nếu chuyện đó xảy ra và sự thật là cũng rất hay xảy ra ở trung tâm Thành Long (Bình Chánh) hay sân Công an Thành phố (Đầm Sen, Q.11) ở TP.HCM vốn là nơi được các đội bóng chọn là nơi tập trung rồi “cáp kèo” đá giao hữu để rèn quân. Nếu đội hạng Nhì thắng đội V-League có thể nói rằng đội bóng hạng Nhì ấy có chất lượng, đá tốt. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa là đội bóng hạng Nhì ấy đủ sức lên chơi V-League, thậm chí là hạng Nhất.

Đẳng cấp bóng đá không phải là thứ được thể hiện ngay, chỉ qua một trận đấu tập huấn mang tính nội bộ.

Sau chiến thắng của U19 Việt Nam, người viết đã gọi điện trao đổi ý kiến với một số HLV trong nước và cũng giống như tâm trạng chung của người hâm mộ, họ rất vui nhưng lại tế nhị từ chối đánh giá quá sâu về U19 Việt Nam.

“Bây giờ người ta đang vui quá, nhiều người giống phát cuồng thì mình nói có chân thành, họ cho rằng mình ghen ăn tức ở với U19 và Học viện HAGL Asenal JMG. Thôi thì cứ để các em tập trung tập huấn cho tốt, rồi khi nào vào đá giải thật thì hẵng hay”, một HLV từng huấn luyện tuyển U20 Việt Nam cho biết.

Theo nhà cầm quân này, đá giao hữu khác hoàn toàn với tính chất của một trận đấu chính thức hay đá giải bởi nhiều yếu tố chi phối. Đầu tiên là lực lượng, ví dụ CLB V.League muốn thứ nghiệm nên đưa nhiều cầu thủ dự bị hay đang thử việc vào đá, còn đội hạng Nhì do đã ổn định nên đá bằng đội hình mạnh nhất.

Tiếp đến là tâm lý thi đấu như thế nào, cầu thủ có đá hết sức chưa hay còn giữ chân. Yếu tố cuối cùng là điểm rơi phong độ, nếu đó là một trận đấu chính thức, đá giải thì cầu thủ phải đạt trạng thái tốt nhất về thể lực, kỹ - chiến thuật và vào trận bằng quyết tâm cao nhất. Lúc đó mới nhận xét chính xác được trình độ của hai bên như thế nào. Còn đối với một trận giao hữu, điều quan trọng nhất là các cầu thủ học được gì và BHL sẽ rút tỉa ra được điều gì để hoàn thiện lối chơi hơn.

Khi gọi điện cho bầu Đức để nói về chiến thắng của U19 Việt Nam, khá bất ngờ khi ông chủ HAGL tỏ ra dửng dưng. Ban đầu, chúng tôi cũng cho rằng bầu Đức “chảnh”, song ông cũng giải thích luôn là: “Tôi làm bóng đá mười mấy năm rồi, tôi biết, đá một trận giao hữu không nói lên được điều gì đâu nên anh đừng cố hỏi tôi là có vui, có cảm xúc gì đặc biệt khi thắng U19 Arsenal đến 3 quả. Tôi thấy bình thường”.

Trong rất nhiều phản hồi của độc giả, đã thấy có một bình luận rất hay rằng: “Điều quan trọng trong chuyến tập huấn này là U19 VN sẽ chơi như thế nào, còn chuyện thắng hay thua đừng quá quan trọng. Thật sai lầm khi cho rằng U19 VN là cứu cánh cho cả nền bóng đá để rồi đặt quá nhiều nhiệm vụ to lớn, nặng nề lên vai họ, mà hãy thấy rằng U19 Việt Nam chính là động lực và niềm cảm hứng để người hâm mộ còn quan tâm, ủng hộ bóng đá nước nhà. Đó mới chính là giá trị lớn nhất mà U19 VN đem lại vào lúc này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại