Tỷ phú "chơi" bóng đá: Khi ông bầu cũng “bẩn”

Đức Phan |

(Soha.vn) - Đã là những ông bầu bóng đá, đặc biệt là ở V-League, dĩ nhiên phải là phải lắm tiền nhiều của. Thế nhưng, đôi khi ngay chính đại gia giàu nứt đố đổ vách ấy vẫn có không ít hành xử không đẹp với chính những người làm thuê cho mình…

Người Việt Nam có câu “nhất lé, nhì lùn” để nói về sự ghê gớm của con người thông qua hình dạng. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi bầu Kiên là người nổi tiếng khiến các cầu thủ phải kiêng dè với các chiêu trò của mình nhất. Chẳng thế mà kể từ khi bắt tay vào làm bóng đá cho tận đến lúc “nhập kho” đội bóng của ông bầu tóc bạc này luôn trả cho cầu thủ mức lương bèo bọt nhất V-League.

Dẫu vậy, gần như chẳng có ai dám “bật” lại. Đơn giản vì họ hiểu nếu làm như thế sẽ lâm vào tình cảnh sống dở, chết dở, đi thì không được, ở lại cũng chẳng xong. Một khi không có được sự “bật đèn xanh” của ông Nguyễn Đức Kiên rất khó để có cầu thủ nào có thể có hi vọng tháo chạy khỏi CLB bóng đá Hà Nội. Đơn của như trường hợp của Thành Lương, bất chấp việc Lương “dị” 5 lần 7 lượt bày tỏ mong muốn được chuyển đến 1 đội bóng mới giàu tham vọng hơn.

	Bầu Kiên nổi tiếng trong việc gò ép cầu thủ

Bầu Kiên nổi tiếng trong việc gò ép cầu thủ

Thế nhưng, cũng phải chờ đến lúc ông bầu sinh năm 1964 này bị dính vào vòng lao lý, Thành Lương mới được thỏa ý nguyện. Hay như hồi 2012 Đinh Thanh Trung dù đã hết hạn HĐ với CLB bóng đá Hà Nội , nh ưng bầu Kiên vẫn tung đủ chiêu trò để làm khó dễ như câu giờ nhất quyết không trả giấy thanh lý…Đến mức chính Thanh Trung đã phải thốt lên rằng: “một chút tình cuối cùng có lẽ cũng không còn”.

Thâm niên làm bóng đá kém xa bầu Kiên, nhưng bầu Thụy cũng kịp để lại tiếng xấu chẳng kém bậc tiền bối. Liệt kê những scandal của ông bầu gốc Ninh Bình này từ nhảy xuống sân mắng trọng tài, sa thải HLV Lư Đình Tuấn chỉ bằng 1 tin nhắn, dọa bỏ giải, thay tên đội bóng xoành xoạch…thì dài lê thê. Song độc chiêu nhất phải kể đến “phi vụ” chuyển nợ cho cầu thủ.

Số là CLB Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy nợ lương thưởng của cầu thủ từ tháng 6/2012, đến tháng 1/2013 khi bầu Thụy chuyển giao đội bóng lại cho em trai của mình (bầu Thủy) đứng tên, bầu Thủy ngay lập tức tuyên bố sẽ chi liền 5 tỷ để thanh toán cho toàn đội. Thế nhưng, “cái hay” là sau vụ thanh toán này, thậm chí nhiều cầu thủ còn… nợ ngược đội bóng.

	Bầu Thụy khiến cầu thủ nợ ngược lại đội bóng

Bầu Thụy khiến cầu thủ nợ ngược lại đội bóng

Sở dĩ như vậy vì chuyện lương thưởng này bị tính toán rất nhập nhèm, nhiều cầu thủ đã bị trừ tiền vì lí do ở các trận đấu mùa 2012, họ đã được bầu Thụy ứng thưởng trước nhưng do đội thi đấu không tốt nên…nay bị đòi lại. Vụ việc này sau đó các cầu thủ rốt cuộc cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi bầu Thụy “dọa” giải tán đội bóng, như vậy họ sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp và đương nhiên khi ấy sẽ còn khó khăn gấp bội.

Song trên tất cả về khả năng “làm tiền” cầu thủ phải là bầu Đệ của Thanh Hóa. Việc bầu Đệ khiến Việt Thắng phải nộp phạt 500 triệu thực sự là chuyện xưa nay hiếm không chỉ trong làng túc cầu Việt Nam , mà cả thế giới. CLB phạt cầu thủ thì chẳng có gì lạ, tuy nhiên thường thì điều đó được thực hiện qua việc trừ lương.

Trong khi với trường hợp của Việt Thắng là tiền tươi thóc thật. Cũng cần nói thêm rằng khi chấp nhận về Thanh Hóa theo hợp đồng cho mượn, tiền đạo này chỉ được lót tay 100 triệu đồng. Ấy vậy mà, sau đó anh đã phải bỏ ra số tiền phạt nhiều gấp 5 lần để thấy sự cao tay ấn của bầu Đệ.

	Bầu Đệ còn móc được tiền trong túi của cầu thủ

Bầu Đệ còn móc được tiền trong túi của cầu thủ

Ông bầu xứ Thanh đã có võ rất “độc” là ra điều kiện với Thắng nếu không “nôn tiền” ra sẽ chẳng rút đơn đề nghị VFF treo giò Việt Thắng 1 năm do tự ý bỏ không thi đấu 2 trận ở vòng 25 và 26 mùa giải 2012. Thế là vì muốn được yên ổn và quan trọng hơn là có thể được tập trung ĐTQG dự AFF Cup 2012, Thắng “Bế” đã chấp nhận “của đi thay người”, cho dù bản thân cầu thủ này rất ấm ức: “Tôi rất thất vọng với cách hành xử của lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa. Thực tế tôi đã xin phép HLV trưởng Triệu Quang Hà cho tôi nghỉ 2 vòng đấu 25 và 26 do tôi đang chấn thương cũng như có việc gia đình, đồng thời đội bóng khi ấy cũng đã trụ hạng, nên HLV Quang Hà đã đồng ý”.

Ở đây, rõ ràng ngay cả trong trường hợp Việt Thắng có lỗi thật thì cách thỏa hiệp đồng ý để cầu thủ có thể dùng tiền để “mua” sự trong sạch của bầu Đệ cũng khó có thể chấp nhận được. Nó như thể phơi bày mặt trái của xã hội “có tiền mua tiên cũng được”.

Bầu Đức từng có một phát ngôn bất hủ là “cầu thủ càng ngày càng mất dạy”. Tuy nhiên nếu nhìn nhận 1 cách thẳng tưng thì sự mất dạy ấy có lỗi không nhỏ của các ông bầu. Khi mà chính họ trong vị thế của “các chú”, “các anh” cũng chẳng cư xử một cách chuẩn mực, sạch sẽ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại