Thua tan nát, Trung Quốc "rủ" U23 Việt Nam xách vali về nước

Đoàn Dự |

Nếu U23 Việt Nam vừa thua Jordan 1-3 và chịu nhiều điều tiếng, thì Trung Quốc còn phải nhận gấp đôi con số ấy, sau trận gặp U23 Syria.

U23 Trung Quốc 1-3 U23 Syria

Ở trận đấu tối qua, Trung Quốc dù bị dồn vào thế chân tường, cũng không thể làm được gì nhiều trước U23 Syria.

Phút 22, Trung Quốc quả là có mở tỷ số nhờ công Liao Lisheng từ 1 cú sút phạt tuyệt đẹp. Nhưng thế trận sau đó trở nên tồi tệ cho U23 của đất nước đông dân nhất thế giới.

Cũng đã thua Iran U23 0-2 ở trận đầu nên U23 Syria rất cần chiến thắng. Họ dồn lên kiểm soát bóng, dứt điểm và ghi liền 3 bàn ở các phút 45 (Omar Khribin, penalty), 54 (Omar Khribin) và 84 (Mahmoud Al Baher).

Đáng chú ý ở phút 45, thủ môn U23 Trung Quốc còn nhận thẻ đỏ trực tiếp vì truy cản trái phép đối phương. Mất người, không khó hiểu khi Trung Quốc gục ngã chóng vánh.

Như vậy sau 2 trận đã đấu, U23 Trung Quốc đều thua với tỷ số 1-3 (trận đầu thua Qatar). Hiện đội bóng này có 0 điểm, xếp cuối bảng A. Tuy nhiên với việc Qatar, Iran và Syria đều đang có 3 điểm, Trung Quốc vẫn chưa bị loại.

Về lý thuyết nếu Iran thua Qatar rồi thua tiếp Trung Quốc, trong khi Qatar thắng Syria thì sẽ có 3 đội cùng đoạt 3 điểm ở bảng A. Khi đó, suất đi tiếp sẽ phải nhờ chỉ số phụ.

“Cầu thủ của chúng ta còn non kém và trình độ chưa bằng người, chưa đủ khả năng chơi ở sân lớn như VCK U23 châu Á” – HLV Nguyễn Thành Vinh.

Chỉ có điều khả năng ấy rất khó xảy ra, và chuyện Trung Quốc bị loại đang có khả năng rất lớn sẽ thành sự thật.

Chứng kiến 1 tập thể mạnh còn thua đau như vậy khi tiến ra sân chơi châu lục, NHM Việt Nam hẳn sẽ bớt phần chỉ trích thầy trò HLV Miura.

Bởi lực lượng U23 Việt Nam chỉ có thế và khó lòng kỳ vọng tạo ra đột biến trước địch thủ mạnh như Jordan, Australia hay UAE.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại