Miura bóng gió hạ "mật lệnh" cho U23 Việt Nam

Đoàn Tự |

Thay vì kế hoạch lọt vào vòng loại trực tiếp VCK U23 châu Á, có vẻ như HLV Miura đã hướng đến mục tiêu khác, rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Miura nhiễm thói xấu của... VFF

Từ trước đến nay, NHM bóng đá Việt Nam đã quá quen với luận điệu: Thắng tung hô, thua... cọ xát của VFF.

Tuy nhiên dưới thời HLV Miura, điều này chưa từng xảy ra. Trong mọi giải đấu góp mặt, ông thầy người Nhật Bản luôn thúc ép học trò thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Ngay như ở VCK U23 châu Á này, trong khi chính VFF không giao chỉ tiêu nào cho U23 Việt Nam, thì vị HLV người Nhật Bản cũng muốn các học trò phải nỗ lực để giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Quyết tâm ấy được HLV Miura thể hiện ngay trước trận gặp U23 Jordan, khi ông khẳng định 1 chiến thắng ngày đầu ra quân sẽ giúp U23 Việt Nam “sáng cửa” đi tiếp.

Tối 17/1 tới, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Australia. Cả hai đội đều thua trong trận mở màn, lần lượt gặp U23 Jordan và U23 UAE.

Chỉ tiếc rằng thực tế không như mơ, U23 Việt Nam thua 1-3 và ông Miura cũng lập tức buông xuôi tham vọng:

“U23 Jordan là đội mạnh hơn, điều đó đã được thể hiện rõ ràng ở trên sân. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự VCK U23 châu Á nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Hơn nữa, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn rất trẻ, mới chỉ 19, 20 tuổi. Vì vậy, việc được thi đấu tại VCK sẽ là cơ hội giúp họ có những trải nghiệm tốt cho sự nghiệp của mình”.

Thế là giờ đây, Miura với VFF đã có chung một mục tiêu: Đưa U23 Việt Nam sang Qatar để thi đấu cọ xát.

Thôi thì dù chúng ta có thua bao nhiêu nữa, hay thua theo cách nào, quả đúng là Công Phượng cùng các đồng đội đã có trải nghiệm chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nghịch lý của NHM

Bao năm qua, NHM Việt Nam cũng đã quen với việc đội nhà đi thi đấu chỉ để... cọ xát. Nhưng trong thời đại của Miura, giải đấu nào fan nhà cũng vô cùng háo hức, chờ mong.

Đó có thể là hiệu ứng từ sự xuất hiện của thế hệ trẻ HAGL, cũng có thể là từ các chiến tích hoành tráng do chính Miura tạo nên (như chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran hay 2-1 trên sân Shah Alam của Malaysia tại AFF Cup 2014).

Tình yêu lớn dần nhờ Miura, và giờ nó đang nhỏ đi cũng vì cái tên Miura. NHM đã từng yêu vị HLV người Nhật Bản này biết bao. Họ say mê câu chuyện ông đi uống bia hơi bình dân, hay loay hoay với cái máy giặt khi phải sống 1 mình ở Việt Nam.

Giờ thì bất cứ điều gì Miura nói, Miura làm... đều bị chán ghét. Đó là sự nghịch lý lớn nhưng cũng là điều hợp lý nhất.

Vì tình yêu thì không cần lý lẽ nào cả. Lỗi của Miura là đã từng tỏa sáng để NHM tin yêu, nhưng rồi không thể dắt tay người-tình-lớn tới bất cứ danh hiệu nào.

U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại