Trung Quốc hắt hủi đoàn quân thất trận ở Trung Đông?

Trư Cương Liệt |

Những cầu thủ Trung Quốc đang chinh chiến ở Qatar chắc chắn sẽ rất buồn khi nghe tin này.

Sau 2 lượt đấu đầu tiên của vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc chưa giành được điểm nào và tạm thời xếp cuối bảng.

Cửa đi tiếp của đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới hiện vô cùng hẹp. Họ phải giành thắng lợi với cách biệt ít nhất 3 bàn trước U23 Iran ở trận cuối và hi vọng U23 Qatar đánh bại U23 Syria.

Mặc dù thất vọng sau 2 trận thua, U23 Trung Quốc vẫn quyết tâm tạo nên một điều kỳ diệu.

Đội trưởng Wang Tong, người đã khóc sau trận thua 1-3 trước U23 Syria, xuất hiện trên sân tập với một thái độ tích cực lạ thường.

U23 Qatar 3-1 U23 Trung Quốc

Các thành viên U23 Trung Quốc từ cầu thủ đến HLV tránh nhắc đến thất bại mà chỉ tập trung vào cuộc đấu quyết định.

Thế nhưng động thái từ Hiệp hội bóng đá Trung Quốc lại khiến những người thi đấu xa nhà cảm thấy tủi thân.

Mới đây, họ đã công bố lịch thi đấu bóng đá của ĐTQG, các đội trẻ, giải VĐQG Trung Quốc cùng các sự kiện khác liên quan đến môn thể thao vua trong năm 2016.

Đáng chú ý, Chinese Super League 2016 có tới 3 vòng đấu trùng thời điểm môn bóng đá nam Olympic 2016 diễn ra (từ 5 đến 21/8). Mà VCK U23 châu Á cũng chính là vòng loại Olympic.

Việc sắp xếp trùng lịch khiến không ít người nghĩ rằng, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã chắc mẩm đội U23 chẳng thể làm nên chuyện và không việc gì phải hoãn Chinese Super League vì Thế vận hội.

Vào lúc 23h30 đêm nay (giờ Việt Nam), U23 Trung Quốc thi đấu trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong trường hợp họ giành được tấm vé đi tiếp, không biết Hiệp hội bóng đá Trung Quốc sẽ nghĩ gì?

Xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận.
Xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại