Trọng tài đã thiên vị Iraq như thế nào?

Đoàn Dự |

Chắc chắn nhiều CĐV Việt Nam đã cảm thấy ức chế với ông trọng tài người Australia tối qua, khi liên tục thổi phạt cầu thủ chủ nhà ở những phút cuối trận.

Cái tên Christopher Beath cùng tổ trọng tài người Australia tối qua đã để lại không ít tranh cãi trong lòng NHM Việt Nam.

Trước đó, ông Vua áo đen “rắn mặt” này được xem như thần may mắn cho các đội bóng tới từ dải đất chữ S. Trong 2 trận ông bắt chính trước đây, các đội bóng của Việt Nam là Ninh Bình và U23 đều chiến thắng.

Thực tế thì tối qua, kết quả hòa 1-1 với Iraq cũng là rất tuyệt vời, và sau này nhìn lại, vẫn sẽ có không ít người xem ông Christopher Beath như sự may mắn cho Việt Nam.

Trong phần lớn thời gian, đáng ngạc nhiên là thực tế ông trọng tài vốn rất hay rút thẻ người Australia lại thoải mái với các pha xoạc bóng quyết liệt của chủ nhà.

Gần như ông Christopher Beath chỉ nhắc nhở các cầu thủ áo đỏ và rút ra có 2 thẻ cảnh cáo. Nhưng điều khiến NHM Việt cảm thấy không vui là ở khoảng nửa sau hiệp 2.

Không hiểu vì lý do gì mà ông Christopher Beath liên tục thổi phạt cầu thủ Việt Nam, dù nhiều tình huống va chạm không thật sự rõ ràng.


Một tình huống hậu vệ Iraq vào bóng rất mạnh với Công Vinh.

Một tình huống hậu vệ Iraq vào bóng rất mạnh với Công Vinh.


Ông Christopher Beath ban đầu còn không có ý định thổi phạt. Và khi thấy Vinh đau đớn nằm sân, trọng tài này cũng chỉ tạm dừng trận đấu để thăm hỏi.

Ông Christopher Beath ban đầu còn không có ý định thổi phạt. Và khi thấy Vinh đau đớn nằm sân, trọng tài này cũng chỉ tạm dừng trận đấu để thăm hỏi.

Việc này tất nhiên đã ảnh hưởng không ít tới lối chơi phòng ngự, cũng như tinh thần của các cầu thủ Việt, trong khi còn mải đối phó với những đợt tấn công nguy hiểm từ đối thủ.

Chính bản thân HLV Miura khi được hỏi về trọng tài cũng đã có những biểu hiện khá khó hiểu. Ông nhắm mắt suy nghĩ 1 lúc khi được hỏi về trọng tài, rồi cười “cho có” rồi mới trả lời câu hỏi.


HLV Miura phản ứng lạ khi được hỏi về trọng tài.

HLV Miura phản ứng lạ khi được hỏi về trọng tài.

Miura có thể đã khẳng định không trách móc gì ông Vua áo đen, vì ông hiểu trọng tài dù có như thế nào cũng là một phần của bóng đá.

Nhưng nếu Christopher Beath công tâm hơn ở những phút cuối giờ, có lẽ ĐT Việt Nam đã vững vàng hơn để có 1 chiến thắng xứng đáng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại