Trở lại “bá đạo”, Michael Phelps làm xấu mặt những kẻ "dìm hàng"

Lê Sơn |

Bất chấp những ý kiến nhằm hạ thấp anh, Michael Phelps vẫn có sự trở lại ngoạn mục và cho cả thế giới biết đâu mới là đẳng cấp thực sự của một huyền thoại.

Sau án phạt 6 tháng cấm thi đấu vì say rượu lái xe và không thể tham dự giải VĐTG, Michael Phelps đã có sự trở lại không thể ấn tượng hơn ở giải VĐQG, với cú hat-trick thành tích bơi nhanh nhất năm 2015.

Quan trọng hơn, anh đã khiến những người từng hạ thấp mình một phen “sáng mắt”!

Cụ thể, ở nội dung 200 m bướm, Phelps đã khẳng định sự lợi hại của mình khi về nhất với thành tích 1 phút 52.94 giây.

Thành tích này là “đỉnh” nhất kể từ năm 2012, vượt qua cả Chad le Clos, VĐV đoạt HCV 200 mét bướm ở Olympic London 2012 (1 phút 52.96 giây), lẫn Laszlo Cseh, kình ngư người Hungary vừa đoạt HCV ở giải vô địch thế giới 2015 đang diễn ra tại Kazan, Nga (1 phút 53.48 giây).

Michael Phelps đã đáp lại lời thách thức bằng thành tích đầy thuyết phục.
Michael Phelps đã đáp lại "lời thách thức" bằng thành tích đầy thuyết phục.

Ở nội dung 100m bướm, Phelps cũng thể hiện đẳng cấp tuyệt đối, về nhất với thành tích 50.45 giây.

Đây cũng là thành tích 100 mét bướm tốt thứ hai trong lịch sử. Kỷ lục thế giới (49.82 giây), và kỷ lục Olympic (50.58 giây) cũng do chính Phelps từng lập nên.

Thành tích này của Phelps cũng vượt qua kình ngư người Nam Phi Chad Le Clos – người vừa đoạt HCV ở giải VĐTG (50.56 giây) chỉ cách đó vài tiếng.

Điều đặc biệt là trước khi bị huyền thoại người Mỹ vượt mặt, Chad le Clos còn đưa ra những lời lẽ “dìm hàng” đối thủ: "Phelps đạt thành tích rất tốt.

Nhưng tôi nghĩ không quá khó để làm được như vậy bởi ở giải VĐQG rõ ràng là nơi không có những đối thủ xứng tầm”.

Sau đó, bố của Chad le Clos còn tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”: "Dù Phelps có bơi nhanh cỡ nào thì con trai tôi vẫn sẽ nhanh hơn và sẽ đánh bại cậu ta”.

Trước những lời lẽ dìm hàng này, Phelps vẫn tỏ ra bình thản và nói: "Những lời bình luận về tôi thật thú vị nhưng nó chỉ càng tiếp thêm động lực cho tôi mà thôi.

Cứ nói tiếp đi còn tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ hành động và những gì diễn ra ở bể bơi sẽ là câu trả lời rõ nhất”. Sau đó, kình ngư 30 tuổi đáp trả bằng thành tích vô cùng ấn tượng nói trên.

Không những vậy, ở nội dung thi đấu mới nhất - 200m cá nhân hỗn hợp (ngày 10/8), Michael Phelps cũng về nhất với thành tích 1 phút 54.75 giây.

Đây là thành tích nhanh thứ ba lịch sử và nhanh nhất thế giới trong năm 2015, vượt qua thành tích của Ryan Lochte, người vừa đoạt HCV cùng nội dung ở giải VĐTG tại Kazan (1 phút 55.81 giây).

Rất có thể sau những thành tích mà Phelps vừa lập được đặc biệt là 100m bướm, “kẻ ngạo mạn” Chad le Clos sẽ còn rất ấm ức và cay cú khi bị đối thủ vượt mặt.

Còn với huyền thoại người Mỹ, anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy ai mới thực sự là số 1 ở đường đua xanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại