Tin buồn liên tiếp đến với HAGL

Đoàn Dự |

Sau việc bị Đài truyền hình Việt Nam cắt bớt suất lên sóng, HAGL lại nhận một tin buồn nữa là hệ quả của việc thi đấu quá bết bát.

Mới đây, tờ báo danh tiếng Football Channel Asia đã bầu chọn 10 SVĐ hút khách nhất ĐNÁ. Đáng ngạc nhiên khi Việt Nam có 2 cái tên được vinh danh nhưng không phải SVĐ Pleiku.

Đầu V-League 2015, sân nhà của HAGL thậm chí còn quá tải, khán giả phải đứng tràn xuống sân để theo dõi đội bóng con cưng thi đấu.

SVĐ Pleiku chật cứng khán giả hồi đầu mùa.

SVĐ Pleiku chật cứng khán giả hồi đầu mùa.

Rồi thưa dần theo thời gian.

Rồi thưa dần theo thời gian.

Nhưng theo thời gian, thành tích thi đấu bết bát của HAGL khiến lượng khán giả tới sân giảm dần và lộ ra nhiều khoảng trống ghế đìu hiu.

Trong khi đó, SVĐ Lạch Tray của Hải Phòng lại được bình chọn (trung bình 12.000 khán giả/trận) dù CLB này đầu mùa không được đánh giá cao.

Nguyên nhân đầu tiên là thành tích tốt của đội bóng đất Cảng, hiện đang đứng thứ 4 V-League. Và tất nhiên, tình yêu bóng đá của người dân thành phố Hoa phượng đỏ đã có tiếng từ lâu.

SVĐ Lạch Tray

SVĐ Lạch Tray

SVĐ Cẩm Phả không chỉ đông mà cách cổ vũ của NHM cũng rất cuồng nhiệt, độc đáo.

SVĐ Cẩm Phả không chỉ đông mà cách cổ vũ của NHM cũng rất cuồng nhiệt, độc đáo.

SVĐ còn lại của Việt Nam lọt top bình chọn là Cẩm Phả của Quảng Ninh. Sân đấu này đạt lượng khán giả trung bình tới sân là 10.000 trên tổng số 15.000 ghế ngồi, một tỷ lệ thật sự ấn tượng.

Việc truyền hình và khán giả dần ít chú ý tới HAGL đã cho thấy cách nghĩ của bầu Đức vẫn chưa thật sự hợp lý. Bởi một đội bóng nếu chỉ mong đá đẹp mà liên tục thua trận cũng chẳng để làm gì!

Quan trọng hơn, khi đá thua cũng rất khó để đá đẹp. Thời gian gần đây, HAGL đã có những cách thi đấu thực tế hơn, với các tiểu xảo và vào bóng mạnh mẽ. Âu đó cũng là điều hợp lý khi tham dự một sân chơi giàu tính cạnh tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại