Thua cay đắng, U23 Việt Nam ăn không nổi

Nhiêp Phong |

Trận thua trước U23 Myanmar đã tác động lớn đến nhiều cầu thủ và cả HLV Miura.

Công bằng mà nói, U23 Việt Nam đã chơi không hề tồi. Đoàn quân của Miura tạo nên một thứ bóng đá đầy đam mê trong 20 phút đầu và duy trì sức ép suốt trận đấu.

Chỉ tiếc sự yếu kém trong khâu dứt điểm và một vài khoảnh khắc thiếu tỉnh táo đã khiến U23 Việt Nam đánh mất tất cả.

Sau trận đấu, HLV Miura đứng thẫn thờ, còn các cầu thủ tỏ ra vô cùng buồn bã, tiếc nuối. Bầu không khí ảm đạm còn kéo dài đến khi U23 Việt Nam trở về khách sạn.

Những Mạc Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Thắng và thậm chí cả HLV Miura chẳng buồn ăn bữa tối được phục vụ như mọi ngày. Có cầu thủ còn đóng cửa ở lì trong phòng.

Mãi đến khi tối muộn, một vài tuyển thủ mới đi mua thức ăn về cho đồng đội.

Đây là lần hiếm hoi người ta thấy HLV Miura không thúc giục các học trò ăn tối. Có lẽ ông muốn để cho họ vơi bớt nỗi buồn thất bại rồi ngày hôm sau tiếp tục những mục tiêu mới.

Hoặc chính ông cũng đang có chút gì đó mất phương hướng sau 90 phút "không thể tin nổi" kia?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại