U23 Việt Nam: 6 năm, 2 cú sút, chung một cách "chết"

Lupo |

2 thế hệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam đã phải chịu cùng một kịch bản thất bại.

Khi lưới của U23 Việt Nam rung lên lần thứ hai, BLV truyền hình đã thốt lên câu: “Không thể tin nổi”.

Bàn thua đó thực sự khó chấp nhận. Nó đến vào lúc chẳng ai ngờ tới, che mờ ánh sắng vừa mới được thắp lên và đưa người hâm mộ trở về một quá khứ u buồn.

Clip U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar:

Pha sút bóng của cầu thủ Myanmar đập chân Thanh Hiền, đổi hướng và không cho Minh Long cơ hội cản phá.

Nó giống cái cách là trái bóng chạm vào Mai Xuân Hợp, vượt qua cánh tay đau của Tấn Trường đi thẳng vào lưới U23 Việt Nam tại SEA Games 2009.

Cả hai trận đấu đó, chúng ta đều được đánh giá cao hơn. Thậm chí có lúc người hâm mộ còn tưởng chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Nhưng chỉ một tình huống không ngờ tới, giấc mơ đã tan vỡ.

Năm 2009, U23 Việt Nam đang ở thời điểm hưng phấn nhất gục ngã trước Malaysia, đội trưởng Thành Lương thẫn thờ sau trận đấu.

Năm 2015, U23 Việt Nam đang trên đà lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, thất bại trước Myanmar. Quế Ngọc Hải khóc nức nở trên sân, Công Phượng nén đau an ủi đồng đội.

Công Phượng an ủi đồng đội (ảnh: Zing)
Công Phượng an ủi đồng đội (ảnh: Zing)

Những tình huống khó tin kia không phải tự nhiên mà đến. Nó bắt nguồn từ bản lĩnh, sự lạnh lùng của các cầu thủ trên sân cũng như người cầm quân.

Đó là điều U23 Việt Nam vẫn đang thiếu, mặc dù đã trải qua rất nhiều thất bại, hết lứa cầu thủ này đến lứa cầu thủ khác.

Có người nói: “Thất bại mãi, cũng chán lắm”. Nhưng phải biết đứng dậy, mới có lúc tìm ra con đường chiến thắng.

Còn nếu thực sự buông xuôi hoàn toàn, đấy chính là thất bại thực sự. Trước mắt chúng ta là trận tranh HCĐ, cũng là cơ hội đầu tiên để đứng dậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại