Thầy Việt giúp U19 Lào làm nên lịch sử

Lupo |

Những khát khao và nỗ lực không biết mệt mỏi của U19 Lào đã được đền đáp xứng đáng.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, U19 Lào nhập cuộc tốt hơn. Họ chơi áp sát ngay bên phần sân U19 Malaysia và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm.

Người Mã không chịu lép vế lâu. Với sức mạnh và tốc độ vượt trội, họ nhanh chóng lấy lại thế trận và ép ngược lại đội chủ nhà.

Tuy nhiên, lối chơi bóng dài và tạt cánh đánh đầu khá đơn điệu của U19 Malaysia bị hàng thủ U19 Lào hóa giải khá dễ dàng.

Hiệp một của trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0.

Sang hiệp hai, U19 Lào đã cho thấy khát khao rực cháy của mình. Họ dâng đội hình lên rất cao và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Malaysia.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở những phút cuối. Từ pha tạt bóng của Pathana, thủ môn Malaysia phán đoán sai điểm rơi. Trái bóng đi thẳng vào khung thành trong sự vui mừng của các CĐV Lào.

U19 Malaysia vùng lên mạnh mẽ trong thời gian còn lại. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, họ tìm được bàn gỡ hòa sau một tình huống lộn xộn trước khung thành U19 Lào.

Tỉ số 1-1 buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu 11m. U19 Malaysia có được lợi thế trước. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn U19 Lào đã thay đổi cục diện. Anh cản phá thành công 3 quả luân lưu bên phía Malaysia.

Chung cuộc, U19 Lào thắng 3-2 trên loạt "đấu súng" và giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á đầy xứng đáng.

Đây là chiếc huy chương đầu tiên của họ sau 10 năm không có thành tích đáng kể ở tất cả các cấp độ đội tuyển.

Chiến công này có sự đóng góp rất lớn của một người Việt Nam là HLV Phan Tôn Lợi. Ông đã biến tập thể từng chỉ suy nghĩ "dự giải cho vui" thành một đội quân giàu sức chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại