"Thành tích" khiến U23 Việt Nam cúi mặt trước NHM

Đoàn Dự |

Sau 6 trận đấu đã qua, U23 Việt Nam chẳng có bất cứ điều gì để tự hào với NHM nước nhà.

0-4, 0-1, 2-2, 1-1, 1-2, 0-2 đó lần lượt là kết quả các trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với JFL Selection (2 trận liền), U18 Cerezo Osaka, B. Bình Dương, U23 Yemen và U23 Nhật Bản (tối qua).

Như vậy, thầy trò HLV Miura đã vượt qua 6 trận đấu với 4 bàn thắng ghi được và thủng lưới 12 lần. Đây là con số nói lên nhiều điều cho U23 Việt Nam, một hàng công quặt quẹo với hàng thủ thủng lỗ chỗ.

Trên hàng tấn công, điều đáng ngại là Công Phượng, ngôi sao sáng nhất đội, chưa có bất cứ trận nào để lại được dấu ấn.

Trong khi đó hàng thủ càng chơi càng thể hiện độ ổn định… tồi. Sát ngày đấu, chúng ta còn phát sinh thêm những sai lầm cá nhân rất thiếu kinh nghiệm như 2 tình huống phạm lỗi trong vùng 16m50 trước Yemen.


Trận thua đáng chán nhất của U23 Việt Nam là 0-4 trước đội các ngôi sao giải hạng 4 Nhật Bản.

Trận thua đáng chán nhất của U23 Việt Nam là 0-4 trước đội các ngôi sao giải hạng 4 Nhật Bản.

Trong khi VFF không đặt chỉ tiêu cho U23 Việt Nam thì HLV Miura muốn học trò phải vượt qua vòng bảng.

Ở trận cuối cùng gặp U23 Nhật Bản vào tối qua, những tưởng HLV Miura đã chốt lại 1 đội hình và sẽ sử dụng để cọ xát trước giờ G.

Ban đầu, Hoài Anh, Duy Khánh, Tiến Dũng, Đông Triều, Thanh Hiền, Văn Dũng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Thanh Bình được tung vào sân thi đấu.

Nhưng sang hiệp 2, Văn Tiến, Tấn Tài, Hoàng Lâm, Nam Anh, Đức Lương, Văn Thanh, Hữu Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy, Văn Thành lại vào sân thay người.

Đó đích thực lại là một cuộc thử nghiệm toàn diện của HLV Miura. Và không ai biết ông đang cố giấu đi 1 bộ khung mạnh, hay thực tế là vẫn chưa tìm ra đội hình ưng ý nhất?

Nhưng nhìn sự việc ở góc độ khác, có thể những con số đáng buồn nói trên lại là tốt cho U23 Việt Nam.

Nên nhớ, không có đội bóng nào yếu lọt tới được VCK U23 châu Á. Rất có thể HLV Miura quả thật cần những trận cọ xát để thử nghiệm, hoàn thiện đội hình hơn là tìm kiếm chiến tích.

Lối chơi thiên về sự khai phá của ông Miura là một sự mạo hiểm. Nó có thể mang đến thành công bất ngờ, hoặc thất bại tủi hổ.

Cuối cùng, có lẽ vẫn sẽ phải chờ khi các trận đấu chính thức diễn ra, để xem trong lần có thể là cuối cùng của mình ở Việt Nam, ông liệu có tỏa sáng?

U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại