Thành Lương: Hành động “lạ” và nỗi đau giấu kín

Tùng Lâm |

Đã không có những giọt nước mắt, những tiếng khóc òa như cách đây 4 năm, song nỗi đau của Thành Lương thì không hề giảm.

Phút 87 của trận đấu, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Cùng lúc Malaysia thực hiện quyền thay người. Cầu thủ đội bạn rời sân khá lững thững, điều thường thấy khi đang dẫn trước.

Bất ngờ Thành Lương tiến tới, khoác tay và cố gắng dìu cầu thủ kia ra sân nhanh hơn. Ngay sau đó, trọng tài đã can thiệp và Lương “dị” phải bỏ đối thủ ra.

Hành động của Thành Lương tuy không phải là hiếm trong bóng đá nhưng cũng đã làm các khán giả theo dõi trận đấu bất ngờ.

Thành Lương cố dìu đối thủ ra khỏi sân:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Có người sẽ đánh giá tiền vệ của ĐT Việt Nam đã thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, nếu đã biết về Thành Lương thì các CĐV sẽ hiểu và thông cảm cho anh.

Mấy năm qua, tiền vệ đang thi đấu cho Hà Nội T&T đã liên tục phải nhận trái đắng từ Malaysia. Anh luôn bày tỏ khát khao muốn trả món nợ này.

Cơ hội đã đến rất gần, đáng tiếc ĐT Việt Nam đã thua theo cách không thể cay đắng hơn. Và mong muốn của Thành Lương vẫn chưa thể thực hiện.

ĐT Việt Nam thêm một lần ôm hận trước người Mã (ảnh: VietnamPlus)

ĐT Việt Nam thêm một lần ôm hận trước người Mã (ảnh: VietnamPlus)

Nhìn những bước chạy đầy cố gắng, nỗ lực tranh chấp và chuyền bóng của tiền vệ nhỏ bé, NHM biết anh đã cố gắng hết sức.

Sau trận đấu, Thành Lương thổ lộ: “Với tư cách cầu thủ, mỗi trận đấu ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho những NHM.

Với tư cách người cha, tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình. Nhưng bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng xin lỗi các CĐV đã luôn ở bên cạnh ĐT. Xin cảm ơn!”.

Lần này, Lương “dị” không khóc lớn như 4 năm trước. Nhưng có lẽ trong tâm trí mình, anh cảm thấy đau đớn hơn nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại