CĐV Việt Nam ném chai lọ vào sân cỏ

Đoàn Dự |

Chứng kiến thất bại của ĐT Việt Nam, nhiều NHM không giữ được bình tĩnh mà ném chai lọ, văng tục thậm chí bỏ về sớm.

Tình yêu bóng đá của NHM Việt Nam vừa bị thử thách cực lớn khi ĐTQG thua sốc 2-4 trước Malaysia ngay tại Mỹ Đình.

Chứng kiến đội bóng con cưng bị dẫn trước tới 4-1 ngay sau 45 phút thi đấu đầu tiên, nhiều CĐV đã ném chai nước xuống sân trong giờ nghỉ.

May là số chai nước bị ném xuống sân không nhiều và cũng khôn gây thương tích cho ai

May là số chai nước bị ném xuống sân không nhiều và cũng khôn gây thương tích cho ai

Trên các khán đài, thi thoảng lại vang lên một vài tiếng nói tục rất lớn. Và khi trận đấu còn 10 phút, ĐT Việt Nam vẫn bị dẫn trước 4-2, nhiều CĐV đã bỏ về.

Việc NHM thất vọng với thầy trò HLV Miura, từ đó sinh nóng nảy hay chán nản là dễ hiểu. Trong tâm lý hừng hực khí thế cổ vũ, tin vào một chiến thắng hủy diệt, tất cả đã bị dội một gáo nước lạnh.

NHM trên SVĐ Mỹ Đình im phăng phắc khi ĐTQG bị dẫn bàn quá sâu trong hiệp một

NHM trên SVĐ Mỹ Đình im phăng phắc khi ĐTQG bị dẫn bàn quá sâu trong hiệp một

Thế nhưng những hành động nói trên rõ ràng là không nên xảy ra ở Mỹ Đình, nhất là khi chúng ta đang lên tiếng chỉ trích những hành vi quá khích của CĐV Malaysia.

Là một CĐV bóng đá cuồng nhiệt, điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dõi theo đội bóng khi thành công mà cả lúc thất bại. Và cổ vũ bóng đá một cách chân chính là thật sự văn minh, lịch sự.

Thầy trò HLV Miura đã thua rất đau đớn nhưng đừng quên họ đã tỏa sáng và tiến bộ như thế nào!

Không ít CĐV về sớm khi trận đấu còn khoảng 10 phút

Không ít CĐV về sớm khi trận đấu còn khoảng 10 phút

Tối qua, Mỹ Đình cũng tiếp tục xuất hiện pháo sáng

Tối qua, Mỹ Đình cũng tiếp tục xuất hiện pháo sáng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại