Thắng nhẹ, Thái Lan ung dung chờ Việt Nam "đại chiến" Malaysia

Lupo |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, U23 Thái Lan vẫn giành chiến thắng trước Đông Timor.

Với ý đồ “đè bẹp” Đông Timor, U23 Thái Lan ra sân với đội hình khá mạnh, “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin được đá chính.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, người Thái đã ép sân hoàn toàn. Biết mình biết ta, U23 Đông Timor tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Một “bức tường người” được dựng nên trước khung thành, che kín mọi lối vào.

Ngoài ra, các cầu thủ Đông Timor cũng sẵn sàng vào bóng cực kỳ quyết liệt, khiến những đôi chân Thái Lan có phần “chùn”.

Clip trận đấu U23 Thái Lan 1-0 U23 Đông Timor:

Suốt gần như cả hiệp thi đấu thứ nhất, đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng chỉ có thể chuyền bóng loanh quanh vòng cấm địa đối thủ, thỉnh thoảng tung ra một vài cú sút xa.

Phải tới phút 44, Phumichantuk mới ghi bàn mở tỉ số cho Thái Lan sau pha tấn công nhanh.

Bước sang hiệp hai, U23 Đông Timor bắt đầu dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, khoảng trống xuất hiện nhiều hơn.

Tiếc là các chân sút Thái Lan tỏ ra khá vô duyên. Phút 55, Pombubpha còn sút hỏng một quả penalty.

U23 Đông Timor càng chơi càng tự tin, có lúc họ còn uy hiếp được khung thành đối phương.

Dù vậy, kết quả 1-0 vẫn được giữ nguyên đến lúc hết giờ. Với thắng lợi này, U23 Thái Lan tạm leo lên đầu bảng B, ung dung chờ đợi trận đấu giữa Việt NamMalaysia.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Singapore đã giành thắng lợi 1-0 trước U23 Philippines sau 90 khá vất vả và tạm thời xếp thứ nhất bảng A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại