Thái Lan là voi, Malaysia là hổ, Việt Nam là…

Lupo |

Từ lâu biệt danh của ĐTQG Việt Nam vẫn luôn là chuyện khiến CĐV thắc mắc.

Tại vòng bảng SEA Games 28, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan, Malaysia, Lào, Timor-Leste và Brunei.

Mỗi đội tuyển này đều mang một biệt danh khá thú vị. Thái Lan được mệnh là “Những chú voi trận mạc”. Ở trên logo của LĐBĐ Thái Lan cũng có hình một chú voi chơi với trái bóng.

Logo của LĐBĐ Thái Lan
Logo của LĐBĐ Thái Lan

ĐT Malaysia được gọi với cái tên “Những chú hổ”. Người hâm mộ nước này áp dụng tên gọi đến cả các đội trẻ, chỉ biến tấu đôi chú. Ví dụ như U19 Malaysia được gọi là “Những chú hổ trẻ”.

ĐT Lào có biệt danh gần giống với Thái Lan. Họ thường gọi nhau là “Những chú voi rừng”. Cái tên này đến từ đặc điểm của đấ nước Lào.

Hình ảnh con hổ của người Malaysia
Hình ảnh con hổ của người Malaysia

Người Brunei từ màu áo vàng –đen của ĐT đã liên tưởng và lấy luôn ong vò vẽ làm biệt danh. Còn Timor-Leste, đội bóng non trẻ nhất khu vực, cũng có biệt danh riêng là “Mặt trời đang lên”.

Ở bảng A, Singapore được gọi là “Những con sư tử”, Indonesia: Những chú chim ưng, Philippines: Những chú chó hoang (ở đây, chó rất được cưng chiều và coi trọng), Myanmar: Đại bàng trắng, Campuchia: Những chiến binh Angkor.

Riêng với U23 Việt Nam, chúng ta chưa có một biệt danh riêng để CĐV sử dụng. FIFA từng gọi Việt Nam là “Những ngôi sao vàng”. Còn người Thái dùng hình ảnh chú dê để gọi đội tuyển chúng ta.

Đã tới lúc, bóng đá Việt Nam nên đi tìm cho mình một biệt danh chung để tăng sự thống nhất trong cổ vũ của các CĐV.

Có thể là Trâu vàng hoặc Dê vàng từng dùng ở SEA Games 23 chăng?

Trâu vảng SEA Games sẽ là lựa chọn tốt?

Trâu vảng SEA Games sẽ là lựa chọn tốt?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại