Tại sao hàng loạt “vệ binh” quay lưng với Man United?

Lupo |

Chỉ còn vài ngày nữa Premier League sẽ khởi tranh, nhưng Man United chưa tìm được một trung vệ ưng ý.

Lại một mùa hè nữa sân Old Trafford tấp nập đón các tân binh. Những Depay, Schneiderlin, Schweinsteiger, Romero, Darmian khiến các CĐV tin tưởng vào một mùa giải tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, tại vị trí trung vệ, nơi Van Gaal cảm thấy bất an nhất, chưa có được sự bổ sung cần thiết.

Người được các fan “kết” nhất là Ramos vừa mới gia hạn hợp đồng với Real. Thương vụ Otamendi những tưởng đã thành công thì bất ngờ bị đình trệ.

John Stones, tài năng trẻ được coi là “truyền nhân của Rio Ferdinand” đang ngả về Chelsea. Còn vụ Hummels cũng không mấy tiến triển.

Hummels vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chuyển tới Man United trong tương lai gần.
Hummels vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chuyển tới Man United trong tương lai gần.

Nguyên nhân của sự bế tắc này chắc chắn không phải là tiền. Bởi với ngân quỹ khổng lồ, Man United chẳng ngại bất cứ mức giá nào.

Nó xuất phát từ thói quen cầu toàn của Van Gaal. Một trung vệ tốt với chiến lược gia này phải vừa giỏi phòng ngự, vừa biết cách chuyền bóng, phối hợp tổ chức lối chơi.

Số lượng những trung vệ như thế hiện không nhiều và thường đóng vai trò quan trọng trong CLB.

Do đó, trong khi Van Gaal muốn xem xét kỹ và chần chừ chưa quyết thì các cầu thủ trên, dưới tác động của đội bóng chủ quản, đều không quá hào hứng với Man United nữa.

Vài mùa giải gần đây, Quỷ đỏ chẳng mấy thành công với những bản hợp đồng được thực hiện vào cuối mùa chuyển nhượng như Fellaini (dưới thời David Moyes) hay Di Maria.

Van Gaal cần phải quyết đoán hơn, sớm đưa về một trung vệ chất lượng. Bằng không, tình trạng “tiền mất, tật mang” từ các thương vụ vội vàng có nguy cơ tái diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại