Sướng lắm Miura ơi!!!

Lê Phúc Biềng |

Tôi gần như sắp ngủ trong suốt 20 phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ đến khi có tình huống sút phạt khiến bóng chạm xà ngang của Mạnh Hùng mới làm tôi tỉnh ngủ...

Điểm sướng Mạnh Hùng

Không phải bây giờ người ta mới nhắc đến chàng hậu vệ này mà ngay khi còn thi đấu trong màu áo SLNA những phẩm chất của anh đã được phát tiết.

Bóng đi căng vào góc chết với tốc độ khá cao, chỉ có may mắn mới giúp người Mã thoát khỏi bàn thua trước đôi chân thường xuyên tạo nên siêu phẩm của chuyên gia sút phạt U23. Điểm sướng đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.

Tại sao tôi lại gọi tên Miura chứ không phải Mạnh Hùng?

Nếu các bạn theo dõi suốt quá trình tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu, chúng ta thường xuyên thấy HLV Miura yêu cầu bộ đôi cầu thủ người Nghệ An: Mạnh Hùng, Công Phượng tập sút phạt trong những tình huống cố định.

Tôi dám chắc “Samurai” đang muốn kết liễu người Mã hay những đối thủ sử dụng sức mạnh để không chế lối chơi ban bật của U23 VN bằng những nhát kiếm sắc từ các miếng đánh cố định.

Đá phạt hay, Mạnh Hùng (phải) còn phòng ngự rất tốt

Đá phạt hay, Mạnh Hùng (phải) còn phòng ngự rất tốt

Công bằng mà nói nếu không có bàn thắng mở tỷ số siêu phẩm của đội trưởng U23 Malaysia thì chúng ta không thấy được điểm sướng tiếp theo của trận đấu này: Tinh thần Việt cháy trên Shah Alam.

Bàn thắng siêu đẹp của Naim vô tình đã kích hoạt trái bom “tinh thần” mà Miura gài sẵn cho những chiến binh của mình.

Nếu chỉ chú ý đến pha giật gót tinh tế của Công Phượng cho Huy Toàn thì chúng ta có lẽ chưa nhìn toàn cảnh để… sướng. Điểm sướng xuất phát từ một miếng "đánh" mới của Miura dành cho Malaysia trong trận đấu này.

Khi mà tất cả đều chú ý những ngôi sao đang tập trung ở khu trung tâm vòng cấm địa thì có những con người âm thầm băng lên từ bên cánh.

Hữu Dũng trong tình huống này chính là nhân vật mà tôi muốn nhắc tới. Khi mà cả 3 hậu vệ của Malaysia đều dành hết sự chú ý đến Công Phượng, Văn Toàn hay Huy Toàn thì họ hoàn toàn bị bất ngờ với cú sút của Hữu Dũng.

Không có một ai theo kèm anh và bất ngờ khi bóng bị bật ra, những tình huống tiếp theo là một kịch bản quen thuộc:

Công Phượng khống chế bóng và giật gót tinh tế để Văn Toàn có cú sút căng như kẻ chỉ găm vào góc dưới khung thành của Malaysia mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy cảm xúc cho U23 VN.

Mạnh Hùng, Công Phượng hay nhưng tất cả là nhờ Miura!

Hôm nay là một ngày mà Phượng thật sự nở, nhưng để bông hoa Phượng nở đỏ rực trên bầu trời châu Á thì Miura đã phải làm việc rất nhiều.

Không chỉ truyền ý chí và tinh thần cho các cầu thủ ngoài đường biên mà chiến thuật của ông thầy người Nhật cũng được các cầu thủ thực hiện rất tốt với mong muốn mang tinh thần Việt cháy rực rỡ trên Shah Alam.

Bàn thắng thứ hai xuất phát từ một pha phất bóng tinh tế của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Dưới thời của HLV Miura “Ramos Việt Nam” luôn được khuyến khích thể hiện những đường chuyền xa đặc sản của mình.

Và một trong những đường chuyền đó đã đặt Công Phượng vào vị trí không thể tốt hơn khi anh đối đầu với thủ môn của Maylaysia.

Chiến thắng của U23 Việt Nam mang đậm dấu ấn của HLV Miura

Chiến thắng của U23 Việt Nam mang đậm dấu ấn của HLV Miura

Công việc còn lại được Phượng thực hiện rất hoàn hảo khi anh đánh lừa thủ môn của Malaysia để đưa bóng đi sệt vào khung thành.

Trước khi bước vào trận đấu này điều nhiều chuyên gia lo ngại chính là điểm yếu cố hữu về thể lực của chúng ta sẽ được người Mã tận dụng triệt để.

Lo lắng đó hoàn toàn có cơ sở khi đối phương thi triển lối chơi rắn khiến Huy Toàn, Tuấn Anh, Hữu Dũng lần lượt phải nhận những pha chặt chém khiến 2 trong số 3 cầu thủ này rời sân.

Nhưng điều sướng mà Miura mang lại cho chúng ta lần này là người Mã đã nhầm, chúng ta thậm chí không hề bị xuống tinh thần cũng như thể lực.

Ở những thời điểm cuối trận, Văn Toàn, Mạnh Hùng, Công Phương hay Quế Ngọc Hải đều có những pha đôi công và phần thắng luôn thuộc về đội tuyển của chúng ta.

Có thể cảm nhận rằng người Mã chỉ còn cách phạm lỗi mới lấy bóng được trong chân các cầu thủ Việt Nam. Điểm yếu thể lực không còn hiện diện giúp chúng ta tự tin triển khai lối chơi và bảo toàn tỷ số. Sướng quá chứ còn gì!

Bế tắc, thiếu ý tưởng và cực kỳ nóng vội là những gì mà Việt Nam mang lại cho U23 Malaysia. Nếu công bằng hơn Mạnh Hùng hoàn toàn có thể có bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Bóng lại chạm xà nhưng cũng không có gì quá tiếc khi mà Việt Nam đã tạo nên cuộc lội ngược dòng tuyệt ngay tại Shah Alam.

Cảm ơn Miura và những cầu thủ con cưng. Chúng tôi ở quê nhà đã thật sự được sướng trong buổi tối hôm qua!!!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại