Sự lạnh lùng của Man City & lòng tự hào dân tộc

Bảo Nam |

Man City sang Việt Nam. Chúng ta đón tiếp họ như những khách VIP, nhưng không vì thế mà tự huyễn hoặc về cái gọi là “chuẩn quốc tế” để tự hạ thấp tự tôn của mình.

1. Rất dễ dàng để chúng ta tìm kiếm trên Internet những lời chỉ trích gay gắt dành cho Lionel Messi xung quanh sự kiện anh xuất hiện bên cạnh tổng thống Gabon trong diện mạo của một gã ăn mày.

Để đón tiếp Messi đến dự lễ khởi công SVĐ quốc gia, đích thân tổng thống Gabon đã ra sân bay. Các quan chức đi cùng ông chỉnh chu trong bộ veston lịch sự.

Thảm đỏ được trải ra trên nền cát và nếu để ý quan sát, chỉ có 2 người được rảo bước trên tấm thảm đỏ đó: Tổng thống Gabon và Messi.

Nước chủ nhà trọng thị là vậy, nhưng Messi thì đối nghịch hoàn toàn. Quần ngố rách, áo phông, giày sneaker, râu không cạo, chắp tay sau lưng – tuyệt nhiên không thấy một dấu hiệu nào của sự tôn trọng đến từ Leo Messi.

Ở đây có 2 vấn đề. Thứ nhất: Nếu Messi coi bản thân là đức chúa trời đến ban phước lành cho Gabon, anh đừng ngửa tay nhận 3,5 triệu euro tiền thù lao. Thứ hai: Nếu đã là một vụ làm ăn thì tinh thần chuyên nghiệp của Messi ở đâu?

2. Quá dễ để tìm mối liên hệ giữa vụ scandal của Messi và sự kiện Man City ghé thăm Việt Nam vừa kết thúc.

Trên mạng lan truyền một video ghi lại cảnh một CĐV liên tục yêu cầu Sterling, Nasri, Joe Hart, David Silva bày tỏ chút tình yêu với đất nước Việt Nam. Toàn bộ nhóm siêu sao này đều chỉ ném lại một cái nhìn lạnh nhạt và đi thẳng.

Ngay lập tức các chuẩn quốc tế được đưa vào để phán xét.

Một bộ phận rất đông cho rằng, những ngôi sao tầm cỡ Sterling, Nasri, Silva không bao giờ tự tiện nói điều gì đó, nếu bối cảnh không phải là một cuộc họp báo, hay một buổi gặp mặt đã được lên kế hoạch. Họ chuyên nghiệp trong ứng xử.

Hơn thế nữa, cái cách mà CĐV kia “ra lệnh” cho các siêu sao Man City nói vài điều về Việt Nam, được cho là thiếu lịch sự, thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng tối qua, nhật báo Telegraph, một trong những tờ báo uy tín bậc nhất nước Anh, đã phản ánh lại vụ việc này bằng thái độ khác hoàn toàn so với cách người Việt Nam đi chỉ trích chính người Việt Nam.

Bài viết đi kèm đoạn video ghi lại cảnh một CĐV quyết định đốt toàn bộ số vé anh phải xếp hàng 12 giờ đồng hồ để mua, vì khó chịu với thái độ lạnh nhạt của Man City.

Trong bài, phóng viên JJ Bull sử dụng giọng điệu tương đối gay gắt khi nói về thái độ của Man Xanh. Anh này bình luận: Một nụ cười không lấy đi chút sức lực nào của Sterling hay Nasri.

Dù những ngôi sao này sợ nói hớ điều gì đó thì vẫn có vô vàn cách để đáp lại. Đơn giản nhất, chỉ cần nở một nụ cười.

Cũng giống như Messi, Man City đi làm ăn. Vậy tinh thần chuyên nghiệp của họ để đâu? Arsenal, David Beckham, Pep Guardiola, De Rossi, Ronaldinho… đã từng đến với Việt Nam và đều rất sẵn những nụ cười, dù chỉ là xã giao.

Tại sao chúng ta chấp nhận việc Man City lạnh lùng với CĐV Việt và lý giải nó một cách mơ hồ bằng chuẩn quốc tế nào đó.

3. Chính người dân Gabon đang chỉ trích ông tổng thống nước họ đã quá trọng thị khi đón tiếp một siêu sao thiếu hiểu biết như Messi.

Chúng ta cũng nên học tập thái độ này. Nếu người Việt không tự tôn trọng bản thân, đừng bao giờ hy vọng những vị khách VIP như Man City tôn trọng chúng ta.

Bởi suy cho cùng, chắc chắn Man City không thể là vị khách VIP duy nhất được mời tới Việt Nam.

Trong tương lai, NHM chờ đợi những gã khổng lồ thật sự như Man United, Real Madrid, Barcelona đến với Mỹ Đình.

Nếu người Việt Nam gây ấn tượng với thế giới bằng sự khúm núm, bạc nhược, rồi sẽ đến lúc tiếng nói của nền bóng đá Việt cũng chẳng có chút trọng lượng nào giống như tiếng gào thét trong vô vọng của anh chàng CĐV trong cuộc đối thoại với Sterling và Nasri.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại