Sao không ai xin lỗi ông Hải "lơ"?

Cát Tường |

Nhiều người ghét HLV Lê Thụy Hải vì phát ngôn gây sốc. Nhưng khi sự việc đi qua, người ta mới thấy vị HLV này chuẩn xác đến như thế nào.

Nói về tâm huyết với bóng đá Việt Nam có thể ông Lê Thụy Hải không phải là nhất. Nhưng trong những hoàn cảnh, tình huống nhạy cảm, cần đưa ra nhận xét thì chiến lược gia được gọi là “Mourinho Việt Nam” này luôn có chính kiến và cái nhìn độc đáo.

Quan trọng là ông có góc nhìn thực tế dù rằng nó được thể hiện bằng lời lẽ chẳng mấy gì dễ nghe.

Bầu Đức tâm huyết đó nhưng cách làm đôi khi có phần nóng vội và tự tin thái quá. Lãnh đạo Liên đoàn không phải ai cũng vô tâm nhưng mức độ nhiệt tâm có giới hạn và cách hành xử vẫn chưa khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Gần đây nhất là vụ việc của Quế Ngọc Hải đã gây xôn xao dư luận.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải tuy khiến người ta khó chịu với phát ngôn của mình nhưng rồi sau lại phải thừa nhận điều ông nói.

Ví như khi cơn sốt U19 đang náo loạn bóng đá Việt Nam thì chính ông Hải là người chê lứa con cưng của bầu Đức. Lúc đó, ông Lê Thụy Hải cho rằng những Công Phượng, Xuân Trường… giỏi thì có giỏi nhưng vẫn chưa đủ đẳng cấp đá V-League.

Ai nghe câu ấy cũng bực bội… dùm cho ông Đoàn Nguyên Đức và cho rằng HLV Lê Thụy Hải ghen ăn tức ở mà thôi.

Kết quả thế nào? U19 ngày nào cũng chẳng tạo nên chiến tích gì quá lớn và khi về chơi cho HAGL suýt chút nữa phải xuống hạng. Vậy là ông Hải nói đúng chứ chẳng vì ganh ghét.


HLV Lê Thụy Hải đã đúng về lứa U19 Việt Nam (trụ cột là U19 HAGL) ngày nào.

HLV Lê Thụy Hải đã đúng về lứa U19 Việt Nam (trụ cột là U19 HAGL) ngày nào.

Cùng thời điểm đó là sự xuất hiện của ông Toshiya Miura. Sau vài biểu hiện đầu tiên, vị HLV người Nhật được lòng tất cả mọi người, thậm chí ông Đức còn bày tỏ ý nguyện sau này được cộng tác cùng ông Miura.

Vậy mà chỉ có ông Hải lơ là chê Miura không tiếc lời và cho rằng tài năng của HLV này chưa đủ tầm dẫn dắt đội tuyển hay U23.

Ông Hải một lần nữa bị ném đá. Nhưng sau một năm, những người từng ca ngợi ông Miura hết lời lại quay sang đòi sa thải. Chẳng biết những người ấy có gửi cho ông Lê Thụy Hải một lời xin lỗi?

Gần đây HLV Lê Thụy Hải lại khiến báo giới tốn giấy mực khi có những phát biểu ngụ ý bảo Quế Ngọc Hải kháng án vì ông cho rằng việc VFF bắt trung vệ SLNA lo tiền chạy chữa cho Trần Anh Khoa là vô lý.

Mà đúng thật là vô lý. Không ít người cũng nhìn ra được điều đó, trừ những nhà làm luật của bóng đá Việt Nam. Khác một điều rằng ai cũng cẩn thận lời nói chỉ có ông Hải là chẳng kiêng dè gì cả.

Mới nhất, khi được hỏi về việc bầu Đức định cho lứa Công Phượng sang đá một giải khác ở nước ngoài thì ông Hải cũng phát biểu theo đúng phong cách "lơ" với những ngôn từ đôi khi chướng tai.

Đại khái ông Hải cho rằng nên để những cầu thủ ấy đi học hỏi nhưng vẫn nên đá V-League, không được bỏ giải nếu không người ta sẽ cười.

Có lẽ ông Đức đang đánh giá thấp V-League nên muốn cầu thủ của mình cọ sát với những nền bóng đá tiên tiến hơn.

Nhưng dường như ông cố ý quên rằng HAGL chỉ trụ hạng ở những trận cuối mà thôi nên người ta (và cả ông Hải) cũng có quyền nói chính HAGL mới không đủ đẳng cấp đá ở V-League.

Lời thật dễ phiền lòng nên cũng dễ hiểu vì sao nhiều người ghét ông Lê Thụy Hải. Nhưng trong một môi trường bóng đá như... mơ ngủ của Việt Nam thì xem ra chính ông Hải mới là người tỉnh táo nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại