Rooney và cuộc chiến quá khứ - hiện tại đẹp như mơ

Triệu Mẫn |

Người ta sẽ lại thấy bước chân của Rooney, mặc chiếc áo đỏ Man United đối đầu với niềm ước mơ thời niên thiếu của mình trong một trận đấu bóng đá đẹp như mơ.

Mới đây, báo chí Anh đưa tin Wayne Rooney sẽ có một cuộc đối đầu với đội bóng thời niên thiếu của mình - Everton vào ngày 3/8.

Chàng đội trưởng Man United hiện nay đã phải dùng tài năng thuyết phục để “vòi vĩnh” HLV Roberto Martinez đồng ý bắt đầu trận giao hữu chỉ 1 tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Và hơn cả thế, địa điểm diễn ra cuộc đụng độ này cũng được dời đến Old Trafford, đội bóng hiện tại của R10.

Khi Man United có được Rooney vào năm 2004, Sir Alex Ferguson đã hồ hởi mà thông báo rằng: "Tôi rất vui mừng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong 30 năm qua".

Người ta cho rằng, với cuộc chiến lần này, Martinez đã thảo luận kĩ càng với ban quản trị bởi mục đích cao quý của nó.

Tất cả lợi nhuận thu được trong ngày diễn ra trận đấu, cả tiền bản quyền truyền hình sẽ được đưa đến 4 tổ chức từ thiện do Rooney lựa chọn.

Bệnh viện Alder Hey ở Liverpool, Claire House Hospice, Manchester United Football Club Foundation và NSPCC sẽ được hưởng khoản tiền sau trận đấu này.

Rooney sẽ lại có cuộc chiến đối đầu với đội bóng cũ của mình.

Rooney sẽ lại có cuộc chiến đối đầu với đội bóng cũ của mình.

Rooney đã có những chia sẻ rất thật lòng về hoài bão của bản thân. Không phải trên sân cỏ, không phải chuyện kinh doanh mà là việc làm từ thiện. Những người ở Man United và cả Everton đều biết rõ điều đó.

Mối quan hệ giữa R10 và những NHM Everton đã được cải thiện nhiều thời gian gần đây và sắp tới, anh lại như hồi còn thiếu niên khi quay về khoác áo đội bóng mình yêu mến từ thuở xưa.

Wayne Rooney, chuyển đến Old Trafford từ năm 2004 và dần trở thành một thủ lĩnh không chỉ về lối chơi mà còn về tinh thần của CLB. Khi còn ở Everton, anh đã ra sân 67 lần và được xem như một trong những niềm hi vọng lớn nhất bóng đá Anh.

Rooney đang có những nghĩa cử rất đẹp.

Rooney đang có những nghĩa cử rất đẹp.

Trong lần trở về lần này, nhiều người đã lo sợ nó sẽ chỉ diễn ra như một cuộc đối đầu giao hữu thực sự với cầu nối là Rooney. Song tất cả đều phải nghĩ lại khi chính cả 2 CLB đều tuyên bố sẽ chơi hết mình như một cuộc cạnh tranh đích thực.

Thông tin chi tiết sẽ được tuyên bố sau nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra bởi Martinez đã ký giấy đồng ý trận đấu này chỉ vài giờ sau khi Everton bị Manchester City đánh bại khỏi Capital One Cup.

Hành động gây choáng của Rooney.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại