Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P4): Phạm nhân "2 trong 1"

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Dù đang là phạm nhân nhưng Quốc Vượng vẫn được tin tưởng giao trọng trách huyến luyện bóng đá cho các cán bộ trại giam.

LTS: Quá khứ lầm lỗi đã lùi xa, Quốc Vượng đang hạnh phúc với cuộc sống mới, tuy không nhiều tiền nhưng đáng trân trọng. Trong tâm thế ấy, Quốc Vượng không ngại chia sẻ hồi ức về những tháng ngày tồi tệ nhất của đời mình, để có dũng khí bước tiếp và đối mặt với cuộc sống không danh lợi, phù hoa.

Dưới đây là loạt bài độc quyền của Trí Thức Trẻ về cựu danh thủ vang bóng một thời.

Mặc áo phạm nhân vẫn làm “thầy” cán bộ

Như đã đề cập ở phần trước, mặc dù đã vào trại nhưng so với các bạn tù khác, Quốc Vượng vẫn là một “phạm nhân đặc biệt”. Nói gì thì nói, anh cũng từng là một ngôi sao sân cỏ sáng giá. Và dẫu rằng giờ đây cái danh tiếng ấy đã chẳng còn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc khả năng bóng đá của Vượng cũng vì thế mà mất theo.

Thêm vào đó, nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng và thẳng thắn nên Quốc Vượng dễ dàng chiếm được tình cảm yêu mến của những người trong trại giam, từ tù nhân cho đến các cán bộ quản lý.


	Quốc Vượng được tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện bóng đá cho các cán bộ trong trại giam

Quốc Vượng được tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện bóng đá cho các cán bộ trong trại giam

Tin tưởng vào đẳng cấp của một tiền vệ tầm cỡ quốc gia, Quốc Vượng được giao trọng trách trở thành HLV cho các cán bộ trong trại giam. Thời điểm ấy, Vượng vừa được chuyển về trại 6 ở quê nhà Nghệ An sau thời gian thụ lý án tại nhiều trại khác nhau. Được về gần nhà, tâm lý Vượng dù sao vẫn yên tâm, nhẹ nhõm hơn. Người ta bảo quê hương là chùm khế ngọt. Cho nên dù chỉ được cảm nhận “chùm khế ngọt” ấy qua hàng rào song sắt, nhưng Quốc Vượng thấy gần gũi, ấm lòng lắm. Nhất là ở đây, anh lại được một cán bộ tốt bụng tên là Hoàn hết lòng tạo điều kiện.

“Sau khi được về trại 6 ở quê nhà Nghệ An đây, mình thấy gần gũi và thân quen hơn. Lúc đó, ông Hoàn làm cán bộ trại giam, ông nói là quý cái tài của mình, rồi tạo điều kiện cho mình. Nhưng sau đó ông lại nhờ mình dạy cho các cán bộ đá bóng để phong trào thể thao của trại được mạnh hơn. Lúc đầu mình thấy ngại, mình sợ. Vì lúc đó mình nghĩ mình là tù nhân, giờ lại đi dạy các người thầy của mình nên cũng sợ lắm”, Quốc Vượng chia sẻ.

Nhớ lại lúc được công bố quyết định trở thành HLV, Vượng cười cười ngượng nghịu, đôi mắt ánh lên sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời. Đó là một kỷ niệm thật đẹp mà có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ không thể nào quên.

“Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi giây phút lúc cán bộ trao quyết định làm huấn luyện viên đội bóng. Hôm đó là buổi chiều, sau khi lao động xong, mình đến sân để chơi bóng. Bình thường thì đứng ở hàng dưới, nhưng tự nhiên cán bộ gọi mình lên đứng hàng trên rồi đứng nói “từ nay, Vượng sẽ làm huấn luyện viên cho đội bóng”. Lúc đầu nghe vậy khiến mình có phần ái ngại. Nhưng chỉ thoáng qua, sau mình lại thấy bồi hồi, sung sướng như được trao quyết định làm huấn luyện viên cho cả một đội bóng lớn tầm cỡ”.

Tuy chưa từng được làm huấn luyện viên cho một đội bóng nào, nhưng Vượng vẫn tự tin nhận trọng trách dạy cho các cán bộ trại giam đá bóng. Mới đầu, Vượng hơi run sợ. Vượng run không phải vì sợ không đủ khả năng huấn luyện. Cái mà Vượng lo lắng chính là  vấn đề khoảng cách. Bởi Vượng là một tù nhân, còn các cán bộ là người thầy quản lý. Nhưng khi quả bóng đã lăn sân, ranh giới giữa người cán bộ và tù nhân gần như không còn nữa.

Vị “thuyền trưởng” mát tay

Khi đã cởi bỏ được e dè ban đầu, Quốc Vượng tiếp nhận nhiệm vụ mới bằng cả trái tim nhiệt huyết. Lúc này anh không chỉ đá bóng để thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn trở thành người truyền ngọn lửa tình yêu đó cho những người xung quanh. Ít nhất, anh vẫn thấy được rằng mình còn có ích. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế, nhưng lại tiếp thêm sức mạnh lớn lao về mặt tinh thần cho Vượng.

“Từ lúc mình thành huấn luyện viên bất đắc dĩ cho đội bóng của trại, thấy mọi người tập hăng say hơn, thoải mái mà đá có đường nét hơn nên mình sướng lắm. Mình vẫn nhớ hôm mình vừa tập xong đang ngồi nói chuyện vui thì có ông cán bộ trong trại nói mà cả đội bóng ai cũng phải cười. Ông bảo là “tuần này tao có giấy mời đi xem đá bóng, nhưng giờ có thằng Vượng ở trong này đá cho tao xem rồi, tao chẳng thèm đi nữa”. Cũng biết là ông ấy nói đùa, nhưng mình cũng cảm thấy vui vì được an ủi nhiều”, Vượng vừa cười vừa nói.


	Vượng tự hào khoe thành tích huấn luyện đội bóng

Vượng tự hào khoe thành tích huấn luyện đội bóng

Mặc dù không phải HLV chuyên nghiệp, nhưng cũng là là dân bóng đá được đào tạo bài bản nên việc hướng dẫn chiến thuật, chỉ đạo lối chơi cho các “học trò” đối với Vượng chẳng khó khăn gì. Thấy “thầy” Vượng huấn luyện hay quá, tinh thần cả đội phấn khích thấy rõ. Hiệu quả thi đấu cũng vì thế mà được nâng tầm lên hẳn: “Mình từng được học nên có thể dễ dàng chỉ dẫn các chiến thuật, lối chơi cho các anh ấy. Được mình hướng dẫn, họ vui lắm. Thấy ai cũng hăng say tập luyện, mình cảm thấy có ý nghĩa hơn nhiều”.

Nhờ vị “thuyền trưởng” mát tay, đội bóng do Vượng huấn luyện liên tiếp gặt hái thành công. Tệ nhất cũng phải hạng nhì, chứ chưa bao giờ bị xếp thứ 3 trong các giải đấu.

Kể về những thành tích giành được cùng đội bóng, giọng Vượng đầy ắp vẻ tự hào: “Nhiều lần mình tập cho đội bóng của trại được giải nhất rồi. Chưa có lần nào đội bóng của mình tập phải đứng thứ 3 đâu nhé. Chỉ có mấy lần phải nhận giải nhì vì gặp đội mạnh quá. Sau mỗi đợt tập luyện thi đấu xong lại giành được giải, mình thấy phấn chấn hơn. Vì ít ra, mình thấy mình vẫn còn có ích, và đó là thành quả của mình và cả đội cùng cố gắng”.

Cùng với những niềm vui giàu ý nghĩa như thế, chuỗi ngày cải tạo trong trại của Quốc Vượng bớt đi đáng kể sự phiền muộn. Thời gian cũng vì vậy mà như trôi đi nhanh hơn chứ không còn nặng nề, chậm chạp giống như thuở mới bước chân vào sau song sắt. Để rồi, cái ngày trọng đại ấy cũng đến…

Quốc Vượng – hồi ký cuộc đời (P1): Những tiếng rên sau song sắt!

Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P2): Bước qua bóng tối!

Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P3): Hot boy trong trại giam!

Mời các bạn đón đọc "Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P5): Ngày về đẫm lệ" trên Soha.vn vào ngày mai (22/12).

Mời bạn đọc hãy viết những dòng chia sẻ với Quốc Vượng và gửi về email btv@soha.vn.

BBT rất mong nhận được các bài viết của quý độc giả. Những bài viết HAY sẽ được xét trả nhuận bút trong vòng 24 giờ theo chế độ mới của Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại