Quế Ngọc Hải “tiết lộ” nguồn sức mạnh đặc biệt của U23 Việt Nam

Mộc Chu |

Trên đất Malaysia, U23 Việt Nam đã có nhiều trận đấu khó khăn, song đều vượt qua nhờ một nguồn sức mạnh vô bờ bến mà chủ nhà hay Nhật Bản cũng phải thèm khát.

U23 Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đề ra khi có tấm vé dự VCK U23 châu Á tại Qatar.

Ngoài yếu tố chuyên môn, tinh thần đoàn kết của các cầu thủ, một động lực không nhỏ giúp thầy trò HLV Miura thi đấu ấn tượng tại Malaysia chính là NHM.

Bất chấp cái nắng “vỡ đầu”, hay những cơn mưa tầm tã trên sân Shah Alam, những chiếc bóng áo đỏ trên khán đài luôn khoác tay nhau hô vang Việt Nam chiến thắng, Việt Nam cố lên...

Đây có lẽ là hình ảnh khó quên nhất với thầy trò HLV Miura tại giải đấu vừa qua.

“Điều đầu tiên tôi muốn dành lời cảm ơn đến CĐV Việt Nam, họ thật tuyệt vời. Tôi cũng như tất cả các cầu thủ cảm thấy tự hào vì được khoác lên mình màu áo đỏ.

Dù cái nắng đến cháy da, những cơn mưa trắng xóa trên sân Shah Alam, nhưng những cái bóng áo đỏ luôn cháy hết mình vì đội tuyển.

Có lẽ, đây chính là động lực, sức mạnh để toàn đội thi đấu tốt trên sân”, đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Chiều nay, rất nhiều CĐV đã tới sân bay Tân Sơn Nhất để đón Ngọc Hải và U23 Việt Nam hồi hương

Chiều nay, rất nhiều CĐV đã tới sân bay Tân Sơn Nhất để đón Ngọc Hải và U23 Việt Nam hồi hương

Không chỉ hài lòng về những gì mà toàn đội đã làm được tại vòng loại U23 châu Á. Trung vệ khoác áo CLB SLNA cho biết anh đang rất quyết tâm cùng U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV của SEA Games 28.

“Tôi cảm thấy tự hào về những gì mà toàn đội đã làm được trên đất Malaysia vừa qua.

Hy vọng với những gì đã làm được, đó sẽ là động lực giúp chúng tôi thi đấu tốt tại SEA Games sắp tới.

Mong muốn lớn nhất của tôi là cùng U23 Việt Nam đổi màu huy chương tại SEA Games 28 trên đất Singapore”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại