Công Phượng bị CĐV "vây" tại sân bay Tân Sơn Nhất

T.P - H.Đ |

Chiều ngày 1-4, đội Olympic VN đã trở về TPHCM trong sự chào đón của khá đông người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước khi các cầu thủ VN đặt chân xuống sân bay, một nhóm CĐV vào khoảng 30-40 người của Hội CĐV bóng đá VN (VFS) đã đứng chờ sẵn gần cả giờ đồng hồ. Dù không đông nhưng sự chuẩn bị của nhóm CĐV này rất chuyên nghiệp.

Họ giương lên hai biểu ngữ “Được đấy U-23 Việt Nam, cứ thế nhé”, “Chào đón các chiến binh quả cảm” và mất gần 10 phút để tập hô vang hai câu biểu ngữ này.

HLV Miura (phải) nhận hoa tươi thắm từ CĐV VN. Ảnh T.P

Và đám đông người hâm mộ, gồm hội CĐV cùng hàng trăm người dân địa phương quanh đó như náo loạn khi thầy trò HLV Toshiya Miura bước ra khỏi sân bay. Ông thầy người Nhật tỏ ra vui vẻ khi chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV VN.

Như thường lệ, nhân vật “hot” nhất là tiền đạo Công Phượng. Dù nằm trong nhóm cầu thủ ra khỏi cửa khẩu trễ nhất nhưng tiền đạo của đang khoác áo đội Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị vây kín bởi hàng chục CĐV cuồng nhiệt.

Liên tục các CĐV nữ vây lấy anh để xin chữ ký và chụp hình. Đến mức sau một hồi tỏ thái độ hòa đồng cùng người hâm mộ, Công Phượng đã bày tỏ sự mệt mỏi. Mất đến 15 phút, anh mới “đào thoát” khỏi những người hâm mộ để lên xe cùng đồng đội.

“Cực khổ” chẳng kém Công Phượng là trung vệ Phạm Mạnh Hùng, người sở hữu những cú sút phạt uy lực của đội U-23 VN. Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, trung vệ tài hoa người Nghệ An này đã bị vây quanh bởi rất đông các CĐV, đặc biệt là các bạn sinh viên nữ.

So với đồng đội khác, Mạnh Hùng đặc biệt tỏ ra hòa đồng hơn với người hâm mộ. Suốt 15 phút đồng hồ, anh liên tục phải đứng ký tặng rồi chụp hình chung với hàng loạt CĐV nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Mạnh Hùng nói: “Tôi thực sự hơi bất ngờ khi được nhiều CĐV biết đến và yêu mến như vậy. Tính tôi vốn hòa đồng nên rất vui vì điều này.

Hiện tại thể lực của tôi hoàn toàn sung mãn và tôi có thể sớm quay trở lại tập luyện cùng đội Sông Lam Nghệ An chỉ sau một ngày nghỉ”.

CĐV bắt tay cầu thủ U-23 VN. Ảnh T,P
Công Phượng ký tặng người hâm mộ. Ảnh T,P
Hai nữ CĐV xin chụp ảnh cùng Công Phượng. Ảnh T.P
Phải rất vất vả Công Phượng mới ra đến xe buýt chở đội U-23 VN. Ảnh T.P
Đông đảo người hâm mộ chào đón đội U-23 VN tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh T.P

Có phần lặng lẽ so với các đồng đội khác là tiền vệ Tuấn Anh, người đã không thể ra sân ở trận gặp Macau vì bị chấn thương.

Tuấn Anh cho biết chấn thương của anh không quá nặng và theo chẩn đoán của bác sĩ, anh sẽ sớm hồi phục sau sáu ngày nữa.

Còn HLV Miura phát biểu: “Cảm giác của tôi hiện giờ là rất tuyệt vời, vì đội bóng đã giành quyền lọt vào một sân chơi đẳng cấp. Xưa giờ bóng đá VN không có nhiều lần được tham dự những sân chơi như vậy nên đây là một cơ hội đặc biệt.

Nhưng trước mắt hãy quên nó đi, vì SEA Games Singapore2015 đã rất cận kề rồi và tôi muốn toàn đội tập trung tối đa cho kỳ SEA Games này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại