Pep Guardiola nổi cáu, gây sự với “côn đồ sân cỏ”

Đoàn Dự |

Nổi tiếng điềm tĩnh nhưng HLV người TBN đã không thể giữ nổi bình tĩnh trước lối chơi thô bạo của Nigel de Jong, đội trưởng AC Milan.

Đêm qua, Bayern đã thắng Milan 3-0 ở trận giao hữu thuộc khuôn khổ Audi Cup. Tuy nhiên ngay từ phút 25, HLV Pep Guardiola đã cảm thấy ức chế vì Nigel de Jong.

Cầu thủ này đã có pha vào bóng thô bạo ngoài mức cần thiết, khiến Joshua Kimmich (U21 Đức) dính chấn thương rời sân.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Guardiola đã chủ động nhờ Nigel de Jong ở đường hầm và chỉ trích gay gắt.

Trước phản ứng của Pep, Nigel de Jong tỏ ra ức chế, định lao vào HLV đối phương. Nhưng rất may, phía Milan đã có sự can thiệp, để sự việc không đi xa hơn.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

De Jong có lối chơi rất thô bạo, từng đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso ở trận Chung kết World Cup 2010.

De Jong có lối chơi rất thô bạo, từng đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso ở trận Chung kết World Cup 2010.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Pep tiếp tục tìm đến De Jong nhưng để nói chuyện ngắn gọn và súc tích hơn. Đến cuối trận, HLV này chia sẻ:

“Tôi đã nói với De Jong là rất buồn cho Joshua. Cậu ấy sẽ không thể chơi trong trận Chung kết gặp Real Madrid, thậm chí tệ hơn nữa.

Cậu ấy (Joshua) chắc chắn sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức trong vòng 10 năm nữa”.

Còn HLV Sinisa Mihajlovic bên phía Milan bao biện cho học trò:

“Bóng đá không phải là nhảy múa. Phạm lỗi như một phần của môn thể thao này. Đây cũng là lý do khiến trận đấu không thể gọi bằng từ giao hữu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại