Nữ Việt Nam 3-4 U20 Australia: Bi kịch ở phút chót

Lupo |

ĐT nữ Việt Nam đã gục ngã một cách đầy tiếc nuối trong trận tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á.

Sau thất bại trước Thái Lan tại bán kết, thầy trò HLV Takashi rất muốn giành một chiến thắng trước U20 Australia.

Tuy nhiên, chỉ ít sau khi trận đấu bắt đầu, các cô gái của chúng ta đã phải nhận bàn thua sau pha sút bóng bất ngờ được thực hiện bởi Kobie Ferguson bên phía U20 Australia.

Ngay lập tức, ĐT nữ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với các đợt tấn công dồn dập. Phút thứ 10, Minh Nguyệt gỡ hòa 1-1 sau cú sút penalty chuẩn xác.

Tiếp đà hưng phấn, HLV Takashi thúc giục các học trò tiến lên. Đến phút thứ 31, tỉ số được nâng lên 2-1. Người lập công lại là Minh Nguyệt.

Bước sang hiệp hai, U20 Australia bắt đầu thể hiện được sự vượt trội về thể lực. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam bắt đầu đuối sức bởi chỉ 2 ngày trước, họ đã phải chơi trọn vẹn 120 phút với Thái Lan.

Đội khách có liền 2 bàn thắng và vươn lên dẫn ngược lại 3-2. Không những thế, các cô gái đến từ xứ sở chuột túi còn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Mặc dù vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn không bỏ cuộc. Họ liên tục lên bóng, nỗ lực trong từng tình huống tranh chấp.

Những cố gắng của các cô gái được đền đáp ở phút 84. Tuyết Dung chọn điểm rơi chính xác và đánh đầu đem về bàn gỡ hòa 3-3.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Thể lực thua thiệt lại một lần nữa khiến ĐT nữ Việt Nam phải trả giá. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Isei lập công ấn định chiến thắng 4-3 cho U23 Australia.

Với thất bại này, ĐT nữ Việt Nam đành ngậm ngùi xếp thứ 4 chung cuộc. Cho dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng những màn trình diễn của thầy trò HLV Takashi đem lại niềm tin lớn cho người hâm mộ.

>> Nữ phóng viên xinh đẹp “xin chết” vì Ngô Hoàng Thịnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại