Nụ cười của Mourinho

Bảo Nam |

Tối qua, Jose Mourinho đã gửi tới NHM 4 nụ cười, và mỗi lần nó đều mang một ý nghĩa khác nhau.

1. Jose Mourinho chào đám đông NHM ngồi chật cứng SVĐ St’ James Park bằng một nụ cười đầy tự tin. Như thường lệ, ông vẫn tự tin như thế, dù Chelsea hành quân tới hiểm địa mà họ thua nhiều hơn thắng trong nhiều năm gần đây.

Xem clip Newcastle 2-1 Chelsea

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đó là nụ cười đầu tiên của Mourinho – một nụ cười không có gì để phân tích.

Sau đó đến khoảng phút 17, khi ống kính camera hướng về phía màn hình lớn đang hiển thị 2 cái tên: John Alder và Liam Sweeney, Mourinho chỉ thoáng mỉm cười.

Đó là nụ cười cảm thông. John Alder và Liam Sweeney là 2 CĐV của Newcastle đã tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 gây chấn động thế giới vừa qua. Mourinho sau khi hỏi thăm được thông tin này, đã thể hiện một thái độ đầy cảm thông và đáng kính trọng.

Ngay thời điểm đó, ông vẫn đang rất tự tin. Một tài khoản Twitter bình luận về hình ảnh này:

Mourinho tự tin tới mức ông quan tâm tới việc 2 nhân vật xuất hiện trên màn hình lớn là ai thay vì để mắt tới trận đấu. Cũng không có gì ngạc nhiên, Chelsea của ông đang ép sân toàn diện trước Newcastle.

Những ai cảm nhận được sự tự tin lúc này của Mourinho mới thực sự ngấm cái vị chua chát khi Người đặc biệt trình diễn nụ cười thứ 3.

Chelsea của Mourinho đã hoàn toàn bị Newcastle "bắt bài"

Chelsea của Mourinho đã hoàn toàn bị Newcastle "bắt bài"

2. Phút 79, khi Papiss Cisse lần thứ 2 sút tung lưới Chelsea, máy quay lập tức bắt hình Mourinho, và thật ngạc nhiên, thay vì vò đầu bứt tai hay thể hiện một thái độ theo kiểu giận dữ trước sự ngây thơ của các học trò, Mou lại mỉm cười. Cái mỉm cười kéo dài khoảng 3 giây.

Rất nhiều chuyên gia lập tức vào cuộc phân tích nụ cười của Mourinho. Có người nói rằng, đó là nụ cười truyền tải thông điệp dạng như: Vậy đó, cuối cùng thì Chelsea cũng thua. Một nụ cười ruồi, cay đắng và cam chịu.

Một nụ cười như đáp lại sự hài hước của số phận: St’James Park đúng là một cái dớp khó lý giải của Chelsea.

Họ chơi không hề tệ trận này, tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Còn Newcastle hễ lên đường bóng nào là chuyển hóa thành bàn thắng ngay lập tức. Số phận đúng là biết trêu đùa.

Có người lại nghĩ, Mourinho tự cười chính mình. Chẳng liên quan đến cái dớp nào ở đây cả. Chelsea thua trận vì họ đã để đối thủ bắt hết bài. Kể từ đầu giải, trong khi các CLB sử dụng bình quân từ 27-30 cầu thủ, thì Chelsea mới dùng 20 người.

Mourinho cay đắng nhận thất bại đầu tiên sau 8 tháng ở Premier League

Mourinho cay đắng nhận thất bại đầu tiên sau 8 tháng ở Premier League

Mourinho gần như không xoay tua đội hình. Ông bố trí đội hình xuất phát giống hệt nhau trận này qua trận khác, và đến một cái ngưỡng nào đó, sớm muộn gì The Blues cũng bị đối thủ bắt bài.

Thực ra, Chelsea xứng đáng đứt mạch bất bại từ trận gặp Sunderland. Chẳng qua, Sunderland không có những tiền đạo như Cisse mà thôi.

3. Và cuối cùng, khi trận đấu chuẩn bị khép lại, người ta lại thấy Mourinho mỉm cười. Lần này, không khó để cắt nghĩa nụ cười của Mou.

Ngay sau khi chạy tới phàn nàn với trọng tài Robert Madley về việc chú bé nhặt bóng cố tình câu giờ của Chelsea nhưng không thành, Mourinho tặng ngay cho truyền thông một nụ cười đầy mỉa mai.

Vậy đó, chỉ sau một trận đấu, từ hình ảnh một người đàn ông đầy tự tin và cao thượng, Mourinho lại mang dáng vóc của một kẻ cam chịu và nhỏ mọn sau khi trận đấu khép lại.

4 nụ cười, 2 tích cực và 2 tiêu cực – một kỷ niệm quá đáng nhớ cho sự kiện Chelsea chịu trận thua đầu tiên sau 8 tháng ròng rã tại Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại