Những phát ngôn chỉ-có-ở-Miura

Đoàn Dự |

Với cá tính lạnh lùng và rất kiệm lời, Miura chỉ nói ra điều thực sự cần nên đôi khi phát ngôn của ông có phần cứng rắn quá mức.

Cứng rắn khi thất bại

HLV Miura đến Việt Nam vào dịp Hè 2014. Rất nhanh chóng, ông được truyền thông Việt Nam để ý khi có thành tích tốt với U23 Việt Nam tại Asiad 17 (vượt qua vòng loại, thắng đối thủ mạnh Iran tới 4-1).

Sau đó, chiến lược gia này giúp ĐTQG Việt Nam vào Bán kết AFF Cup gặp Malaysia. Dù thắng oanh liệt 2-1 ở lượt đi trên sân khách, song tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Nhật bất ngờ thua 2-4.

Đó là lúc người ta thực sự thấy được sự mạnh mẽ, cứng rắn của HLV người Nhật Bản. Khi một phóng viên dồn ép Miura rằng liệu ông có báo cáo thật chi tiết những thiếu sót của mình lên VFF, chiến lược gia này nói:

“Nếu VFF yêu cầu báo cáo sau thất bại này thì tôi sẽ làm”.

HLV Miura luôn rất cứng rắn và mạnh mẽ, dù đôi khi tưởng như đã bị dồn đến đường cùng

HLV Miura luôn rất cứng rắn và mạnh mẽ, dù đôi khi tưởng như đã bị dồn đến đường cùng

Đó chỉ là câu nói ngắn gọn, song mang nhiều ý nghĩa của Miura. Vẻ mặt khó chịu của ông thầy Nhật khi nói ra điều đó cho thấy ông vẫn rất tự tin vào mình và không nghĩ cần phải giải trình thiếu sót.

Nhưng nếu cần phải làm, Miura luôn sẵn lòng đi tới tận cùng vấn đề.

Sau kì AFF Cup ấy, người ta bất ngờ tìm thấy 1 bài trả lời phỏng vấn của HLV Miura được thực hiện tại Nhật Bản vào 10/2014.

Trải lòng với truyền thông Nhật, chiến lược gia này đã rất thẳng thắn nhận xét về thế giới túc cầu ở Việt Nam.

“Nếu nói thẳng thắn, thì V-League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức”.

“Tôi đã rèn luyện cho cầu thủ sự gắn kết giữa các vị trí trên sân khi phòng thủ. Nhưng thực sự rất là kinh khủng. Các cầu thủ đá giống như là bóng đá Brazil”.

“Về thói quen này, thì ở công ty cũng như thế. LĐBĐVN 8h30 bắt đầu làm việc, nhưng từ 8h30 đến 9h00 mọi người mới đến chỗ làm; từ 12h00 đến 14h00 là thời gian nghỉ trưa. Và 16h30 kết thúc công việc.

Có trợ lý nói với tôi là anh ta muốn cái ghế tốt hơn, tôi nghĩ trong bụng là: “Nếu anh muốn cái ghế tốt hơn thì hãy làm việc đi””.

Đó là những chia sẻ không thể thẳng thắn, cứng rắn hơn nếu chưa nói là “vỗ mặt” bóng đá Việt Nam. Nhưng thay vì bị “ném đá”, ông Miura lại được hoan nghênh vì dũng cảm nhìn vào điểm yếu kém của túc cầu Việt Nam.

Ông Miura chẳng ngán ngại điều gì

Ông Miura chẳng ngán ngại điều gì

Mạnh mẽ để hướng tới thành công

Đến đầu tháng 2/2015, chia sẻ về vòng loại U23 Việt Nam, HLV Miura nói:

“Tại bảng đấu của U23 Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Nhật Bản sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng.

Malaysia với ưu thế chủ nhà nên cũng được đánh giá cao hơn so với đội tuyển U23 Việt Nam, phía dưới là đội còn lại Macau. Cá nhân tôi luôn muốn đạt được thành tích tốt nhất khi tham dự bất kỳ giải đấu nào.

Vì vậy, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ là giành vé đi tiếp, mà còn cạnh tranh ngôi vị số 1”.

Sau đó, chiến lược gia người Nhật còn thẳng thắng khẳng định ước mơ lớn của ông là cùng U23 Việt Nam thắng U23 Nhật Bản.

Dù thực tế ông Miura đã phải chỉ đạo học trò phòng ngự tiêu cực trước U23 quê hương, nhưng nếu có may mắn, U23 VN đã có thể cầm hòa đối phương và tạo cơ hội lớn giành vị trí nhất bảng I.

Cũng song song với việc ngày càng đi sâu và làm tốt hơn công việc ở dải đất chữ S, HLV Miura đưa ra những quy định ngặt nghèo với bóng đá Việt Nam.

Không có phát ngôn chính thức, song ông thầy này được cho là đã yêu cầu văn phòng truyền thông của VFF kiểm soát kĩ việc yêu cầu phỏng vấn của các phóng viên.

Tất cả các phóng viên đều phải đăng kí trước câu hỏi và thời gian phỏng vấn cầu thủ cũng như HLV, rồi được phép mới có thể thực hiện.

Ban đầu đã có không ít sự khó chịu từ phía báo giới về vấn đề này. Nhưng đó quả thực là sự chuyên nghiệp truyền thông Việt Nam nên học hỏi.

Miura rắn rỏi, lạnh lùng và thâm sâu vô đáy

Miura rắn rỏi, lạnh lùng và thâm sâu vô đáy

Bẵng đi một thời gian mải cùng U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á, mới đây HLV Miura đã có một loạt các cuộc giao lưu với NHM Việt.

Trong những cuộc giao lưu trực tuyến này, ông thầy Nhật tiếp tục có nhiều phát ngôn rất “cứng”.

Khi được hỏi: “- Ông có nhận xét như thế nào về ý kiến: U23 Việt Nam chơi thiếu cảm xúc, thiếu tính kỹ thuật và chỉ dựa vào sức của từng cầu thủ?”

HLV Miura trả lời: “Những ý kiến đó không đại diện cho số đông người hâm mộ. Sau các trận, tôi thấy nhiều người ở lại và chia vui cùng đội”.

Một độc giả khác đặt câu hỏi về U23 Thái Lan, đối thủ từng thắng U23 VN 4-1 ở loạt giao hữu trước vòng loại U23 châu Á:

“Ông đánh giá như thế nào về trình độ giữa ĐT U23 Việt Nam và Thái Lan? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Thái Lan và Kiatisuk không coi U23 VN là đối thủ, ông nghĩ sao về điều này?”

HLV Miura nói: “Tôi không nghĩ ĐT Việt Nam ở trình độ thấp hơn Thái Lan. Thua khi đá giao hữu, nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác khi vào giải. Tôi không quan tâm tới việc có cùng bảng với Thái Lan hay không”.

Dù gặp khó khăn hay thuận lợi, thậm chí là được tung hô ở Việt Nam, HLV Miura chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi cách tư duy cũng như phát ngôn của mình.

Ông luôn đầy thận trọng, nhưng cũng thừa tự tin để có sự lạnh lùng, cứng rắn trong những tuyên bố trước báo giới, NHM.

Còn nhớ khi dẫn ĐTQG VN sang Malaysia đá lượt đi Bán kết AFF Cup, HLV và truyền thông đối phương liên tục lên tiếng khẳng định sẽ đá thắng đội khách, thậm chí là thắng đậm.

Miura im lặng và cho đến tận buổi họp báo sát giờ đá, ông mới tuyên bố muốn cùng Việt Nam thắng chủ nhà.

Trận đó, chúng ta thắng oanh liệt 2-1 là minh chứng cho việc không ai được phép coi thường Miura, dù trên sân cỏ hay ngoài mặt trận “khẩu chiến”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại