Những chú chuột gặm nhấm Man United

Bảo Nam |

Chưa bao giờ kể từ ngày lên nắm quyền tại Man United, Louis Van Gaal bị tấn công dữ dội như lúc này. Người ta ví von, Old Trafford đang bị tấn công bởi những kẻ gặm nhấm đáng sợ.

1. Một câu chuyện rất bi hài đang xảy ra ở Man United: Sân Old Trafford đang bị tấn công bởi những chú chuột. Chuột ở đây là chuột thật. Theo báo cáo của Man United, khu vực khán đài phía Bắc và Nam của sân Old Trafford đang xuất hiện rất nhiều chuột.

Một công ty diệt chuột đang được thuê để loại bỏ loại động vật gặm nhấm này khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Đây không phải lần đầu tiên sân Old Trafford bị chuột tấn công.

Vào các năm 2006, 2010 và 2012, trong các trận đấu với Arsenal, West Ham và Burton, người ta từng phát hiện những chú chuột nhắt chạy lon ton trên sân cùng các cầu thủ.

Cũng chính vì nạn chuột hoành hành, Old Trafford từng được ví von với cái tên Nhà hát của những tiếng… hét. Năm 2006, một cầu thủ của CLB Burton Albion đã hét toáng lên khi phát hiện chuột chạy ngay trước mặt mình khi anh đang nằm trên sân.

2. Những chú chuột ngay lập tức được mượn hình ảnh để ví von thực trạng hiện tại ở Man United: Hình ảnh của CLB đang bị gặm nhấm bởi những chú chuột được mua về bằng rất nhiều tiền.

Hôm qua, trong một bài viết rất đáng chú ý trên tờ Daily Mail, cây bút nổi tiếng Martin Samuel đã mượn câu nói kinh điển của Janie Tinklenberg: What would Jesus do (Chúa sẽ làm gì) để đặt câu hỏi cho… Sir Alex Ferguson.

Falcao là một trong rất nhiều vấn đề cần giải quyết lúc này của Van Gaal

Falcao là một trong rất nhiều vấn đề cần giải quyết lúc này của Van Gaal

Tinklenberg là nữ diễn giả rất nổi tiếng với lối tư duy đặt những sự việc đang diễn ra trong lối tư duy của một đối tượng trung lập nào đó.

Ví dụ cụ thể được Samuel đưa vào bóng đá: Với những gì Radamel Falcao đang thể hiện tại Man United, liệu Sir Alex sẽ làm gì?

Thật ra Falcao chỉ là hình ảnh điển hình cho thực trạng bết bát tại Man United và khi Samuel dùng lại câu: “What would Jesus do” đổi thành “What would Fergie do”.

Thâm ý của ông không phải là cầu viện sự góp ý của Sir Alex, mà chỉ muốn nhắc nhở Louis van Gaal nên tư duy khác đi so với hiện tại.

Van Gaal đang xáo trộn Man United quá nhiều. Từ việc ông đập toàn bộ đội hình cũ của Quỷ đỏ, dùng 150 triệu bảng xây lại đội hình hoàn toàn mới.

Cho đến việc ông dùng những con người mới này trong những vai trò thậm chí còn… mới so với chính họ, đang bị giới chuyên môn tấn công dữ dội.

Van Gaal đang đi vào lối mòn của những tân HLV, tức là cố gắng tạo dấu ấn của riêng mình. Nhưng càng cố xáo trộn Man United, ông càng khiến người ta nhớ về một Quỷ đỏ của quá khứ.

Van Gaal đang phạm sai lầm?

Van Gaal đang phạm sai lầm?

3. Những chú chuột gặm nhấm Old Trafford có thể chỉ tạo nên tiếng thét của một cầu thủ Burton. Nhưng những chú chuột mà Van Gaal nuôi sẽ tạo nên nỗi kinh hoàng cho hàng triệu con người.

Nhìn cái cách Rooney, Di Maria thi đấu trong thời gian gần đây mà không khỏi ngán ngẩm. Họ đều là những cầu thủ giỏi, nhưng việc bị ông thầy người Hà Lan thử nghiệm ở vị trí mà họ vừa không thích, vừa kém cỏi khiến cho cả tập thể Man United cũng đi xuống theo.

Rooney vốn là một trong 5 chân sút hàng đầu của Premier League tính từ đầu mùa trước. Nhưng kể từ khi bị Van Gaal kéo xuống đá tiền vệ trung tâm, có thể nhận thấy quá rõ là R10 chơi bóng lập cập thế nào.

Di Maria vốn là một cầu thủ có những pha bứt tốc đoạn ngắn rất tốt, nhưng Van Gaal lại đẩy anh sát về khung thành đối thủ, tức là trực tiếp thu hẹp quãng đường chạy của Di Maria.

Kìm hãm sở trường và dùng sao ở vị trí sở đoản của họ, làm sao Man United có thể chơi khoáng đạt được như ông mong muốn đây, Louis Van Gaal?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại