Nhìn lại “nỗi hổ thẹn” châu Á mang tên WC 2002 ở Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Những tưởng World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc sẽ là niềm tự hào cho châu Á nhưng không...

Sau trận đấu với Italia, Ahn Jung-Hwan đã bị Chủ tịch CLB Perugia, Luciano Gaucci, sa thải. Ông Luciano Gaucci sau đó còn mỉa mai danh thủ xứ Kim Chi:

"Khi mới đến Italia, Ahn chẳng khác nào dê con lạc mẹ, không đủ tiền mua nổi 1 chiếc sandwich".

Ở giải đấu được Hàn Quốc và Nhật Bản đồng tổ chức, đội bóng xứ Kim Chi đã vào đến tận Bán kết (thua Đức). Tuy nhiên, cái cách mà họ dùng để đạt được mục đích thì chẳng vinh quang chút nào, thậm chí còn bị cho là đáng hổ thẹn.

Sau giải, rất nhiều bằng chứng đã cho thấy Hàn Quốc “đi đêm” với các trọng tài bắt chính trận đấu của họ. Trên sân, cầu thủ Hàn cũng liên tục chơi xấu, đá bóng như đánh võ với các đối thủ Bồ Đào Nha, Italia hay Tây Ban Nha.

Đến trận gặp Đức, NHM Hàn Quốc còn dùng những chiêu trò phản cảm, như mang “di ảnh” của Klose và Oliver Kahn đến sân. Rất tiếc là ở trận này, Hàn Quốc vẫn không thể thoát được sự chênh lệch thực sự về khả năng chơi bóng và thua 0-1.

Mới đây, cầu thủ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh cũng vô tình xem lại đoạn clip về hành trình đáng xấu hổ của ĐTQG Hàn Quốc ở WC 2002 và cảm thán:

“Châu Á mình thích mỗi Nhật Bản. Hôm nọ xem U19 Hàn Quốc đá bóng kiểu Taekwondo mới ăn được U19 Thái Lan mình lại càng thích Nhật hơn.

Còn nói về vị trí thứ 4 của Hàn Quốc năm 2002 thì quả là 1 nỗi hổ thẹn. Xem lại video mà vẫn tức cho Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha... Đây là World Cup mà còn thế này đấy nhá...

P/S: 1 khi trọng tài nó đã "cam ép" thì kể cả là cửa trên... Vào đây!!!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại