Người hùng Man United khiến mẹ buồn lòng vì quá nhút nhát

Đoàn Dự |

Hóng chờ nhiều tháng qua, nhưng cuối cùng mẹ của Marcus Rashford lại lỡ cơ hội trực tiếp thấy con trai ra mắt Man United.

Mùa 2015/16, mẹ Marcus Rashford thường xuyên tới sân Old Trafford theo dõi Quỷ đỏ thi đấu, vì biết con mình đã được đôn lên đội 1 và có khả năng ra mắt bất cứ lúc nào.

Nhận xét về Rashford, Phil Neville, GĐ trung tâm đào tạo trẻ của Man United cho biết ngoài việc xuất sắc chuyên môn thì tài năng này cực lành tính.

Bà mẹ thương yêu con hết mực không hề muốn bỏ lỡ thời khắc quan trọng, bước ngoặt của Rashford, nhưng cuối cùng lại chẳng được như ý vì chính cậu con trai có phần quá khiêm tốn của mình.

Cụ thể, dù được điền tên vào danh sách thi đấu Europa League với Midtjilland đêm hôm kia, nhưng Rashford lại nghĩ rằng sẽ chẳng được thi đấu như bao trận trước đó.

Chàng tiền đạo 18 tuổi vì thế ngại ngùng, không thông báo cho mẹ mình.

Nào ai ngờ, khi khởi động trước trận, Martial chấn thương và cơ hội đến với Rashford.

Trong hiệp 2, tài năng trẻ của Quỷ đỏ đã lập 1 cú đúp quan trọng, để Man United thắng Midtjilland 5-1 (tổng tỷ số 6-3), lọt vào vòng trong Europa League, lần đầu đụng Liverpool ở sân chơi này.

Man United 5-1 Midtijylland

Tình huống của Rashford khiến NHM nhớ đến tiền vệ tài hoa thuộc biên chế HAGL. Với cá tính trầm lắng, ít nói, thậm chí khi sắp được sang CLB J-League 2, Yokohama FC thi đấu dưới dạng cho mượn, Tuấn Anh cũng ngại ngùng không báo tin về nhà.

Kết quả là bố của Tuấn Anh đã phải đón thông tin “nóng sốt” với gia đình qua báo chí.


Tuấn Anh trong 1 buổi tập với Yokohama FC.

Tuấn Anh trong 1 buổi tập với Yokohama FC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại