Mục tiêu của Van Gaal bất ngờ chỉ trích Man United "điên rồ"

Triệu Mẫn |

Tham vọng sở hữu Thomas Muller của Man United vừa bị giáng một đòn khá mạnh.

Theo Manchester Evening News, Van Gaal muốn tái hợp cùng học trò cũ Thomas Muller.

Man United sẵn sàng bỏ ra cái giá trên trời 100 triệu euro cho cầu thủ 25 tuổi, sau khi thương vụ Pedro bất ngờ đổ bể.

Tuy nhiên, Muller lại không cho rằng đó là một ý kiến hay. Tiền đạo này choáng váng với mức giá mà đội bóng nước Anh định bỏ ra cho mình.

“Đó cơ bản là những con số điên rồ trong bóng đá, là một sự kinh doanh thì đúng hơn” – Muller nói với đài truyền hình Sport 1.

Van Gaal từng dẫn dắt Muller khi ông còn ở Bayern Munich.

Van Gaal từng dẫn dắt Muller khi ông còn ở Bayern Munich.

Anh cũng đưa ra minh chứng cho khía cạnh hài hước của vấn đề này trong trận đấu với Dynamo Dresden:

“Ở trận gặp Dresden, một fan hâm mộ đã dùng loa để gọi tôi. Anh ta bảo rằng: Này người đàn ông 100 triệu euro, áo đấu của anh thì đáng giá bao nhiêu?”.

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Mathias Sammer cho biết Muller sẽ ở lại CLB sau khi ghi hai bàn thắng trong trận đấu với Hamburg:

“Màn trình diễn của cậu ấy đã gây ra một sự khuấy động, không phải cậu ấy, mà là sự thể hiện trên sân cỏ. Chẳng thể nói điều gì hơn, Muller không phải là cầu thủ để bán”.

Rõ ràng, với những phát ngôn như thế và tình hình hiện tại, con đường để sở hữu tiền đạo này thật vô cùng khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại