HLV Miura sống thế nào trong những ngày đen tối nhất cuộc đời?

Đoàn Dự |

Chuỗi ngày từ trận thắng nhọc Đài Loan (Trung Quốc) đến khi hòa Iraq 1-1 là cả một màn đen u tối, chật vật nhất trong cuộc đời, sự nghiệp của Miura.

Áp lực cực lớn

Ngay cả khi đã hòa trên thế thắng cường địch Iraq 1-1, HLV Miura vẫn rất hiếm khi cười, hay có một khuôn mặt “thư giãn”. Ông luôn trầm ngâm, suy tư trong từng câu nói bởi dường như đã quá hiểu, ở dải đất chữ S, mọi thứ thay đổi như chong chóng.

Thực tế thì suốt từ khi thắng Đài Loan 2-1 cho tới cuộc chiến hôm 8/10 vừa rồi, HLV Miura đều hiếm khi cười, cả khi làm việc lẫn trong cuộc sống thường lệ.

Ông tâm sự với nhà báo thân thiết Minh Hải rằng trong cuộc đời, chưa bao giờ phải nhận áp lực lớn đến thế. Từ NHM, chuyên gia cho tới cả một vị vai vế rất to trong làng bóng đá Việt đều lên tiếng kịch liệt chỉ trích Miura, đòi sa thải HLV này.

“Ông ấy tâm sự cuộc đời chưa bao giờ có áp lực lớn như thế. Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Ở Sapporo hay các đội khác, HLV Miura chủ động không gia hạn hợp đồng, chứ không như tại VN nói bị sa thải.

Thời gian qua, kể cả những người thân thiết với Miura cũng rất hiếm khi thấy ông cười. Như tôi gặp cũng làm trò vui vui nhưng thấy ông ấy luôn phảng phất nỗi buồn.

Hôm qua ai xem tivi chắc cũng thấy, thần thái của ông Miura không được uy mãnh như bình thường.

Điều đó phần lớn là do thời gian qua phải chịu áp lực từ nhiều phía. Như phát biểu của bầu Đức không biết đúng đến đâu, nhưng ông Miura đọc được thì rất buồn.


HLV Miura những ngày qua rất ít cười.

HLV Miura những ngày qua rất ít cười.

HLV Miura: “Trước tiên tôi không biết tiếng Việt vì vậy tôi không thể đọc báo và không biết người ta nói gì về mình.

Hơn nữa những người phân tích, đánh giá về tôi và trận đấu trên báo chí không phải là người chịu trách nhiệm về trận đấu.

Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm vì trận đấu. Vì vậy, tôi không quan tâm đến những nhận xét, đánh giá của người khác.

Tôi chỉ tin vào những nhận định phân tích từ tôi và cộng sự.

Tôi cũng khẳng định rằng những ý kiến của dư luận sẽ không ảnh hưởng lối chơi của ĐT Việt Nam trong trận gặp Iraq sắp tới.

Bởi với mỗi đối thủ chúng tôi đều đã có sự phân tích, đánh giá rất kỹ trước khi đưa ra phương án chiến thuật”.

Ông ấy nói rằng không biết tiếng Việt, không đọc được nghe được nên không chịu áp lực nhưng không phải.

Các chương trình trên truyền hình của tôi, ông ấy đều hiểu hết.

Ngoài ra Miura cũng có những người đọc báo, rồi dịch ra cho ông ấy. Ông ấy biết, thậm chí còn biết ai viết các thông tin đó.

Vì thế có nhiều nỗi buồn, do bị chỉ trích quá nhiều. Họ luôn nói vào những thất bại, những tồn tại của đội tuyển mà không nhìn vào những mặt làm được.

Chỉ cần CĐV là 1 người công bằng chứ chưa cần ủng hộ gì cả...

Từ khi ông ấy sang VN, chưa bao giờ thấy phải trải qua những ngày nặng nề thế.

Tất nhiên là 1 HLV Nhật, sức chịu đựng của ông ấy rất lớn. Ông ấy cũng luôn nhìn nhận mọi việc dưới khía cạnh tích cực.

Nếu mọi người càng đánh giá thấp, ít kỳ vọng thì lại càng tốt. Mọi người nghi ngờ thì ông ấy càng có động lực chứng tỏ.

Ông ấy nói rằng điều cần nhất lúc này là thời gian để chứng minh thôi chứ lời nói không giải quyết được gì” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Miura thật sự đã thay đổi? Và có cần thay đổi?

Sau khi ĐTQG Việt Nam hòa trên thế thắng trước Iraq, nhiều người cho rằng HLV Miura đã có những sự thay đổi trong tư duy.

Tuy nhiên nhà báo Minh Hải lại cho rằng mọi thứ với ông HLV Nhật Bản vẫn thế.

Chỉ là “thời gian” để ông chứng tỏ được mình vừa chạm một cột mốc, khi các học trò chơi tốt, hoàn thành được xuất sắc chiến thuật ông đề ra, chứ không sa sút phong độ như trước Đài Loan.

“Công việc thì vẫn thế, làm 10h-12h/ngày là rất bình thường. Giáo án thì cũng vẫn thế, có khác thì sử dụng con người thôi. Ví dụ ai cũng cho Duy Mạnh non chưa đá được nhưng hôm qua rất chững chạc.

Hoặc Tiến Duy gọi lên thay thế Văn Biển, Thanh Hào nhưng ông Miura thấy tập tốt, chiều cao ổn, khả năng phán đoán được thì ghép luôn. Đây là lần đầu ghép 2 cầu thủ đó lại.

Về tính toán, cách chơi thì tôi cũng thấy không mới.

Chiến thuật thì đã đề ra từ trước khi tập trung, buổi đầu đã nói rõ rồi là tấn công 2 biên nhưng tiếc là Thành Lương, Minh Tuấn chấn thương nên vá bằng Trọng Hoàng và Huy Toàn.

Tinh thần thì các cầu thủ tốt hơn trước. Ví dụ Công Vinh, tại sao lại phát biểu gặp Iraq khó, cửa thắng không có?

Công Vinh có lý và đó là 1 liệu pháp tâm lý, chứ không thể hiện chúng ta yếu. Đầu tiên là nhắc các đồng đội phải tập trung, thứ 2 là cũng chuẩn bị trước cho NHM đừng kỳ vọng, nếu thua HLV Miura cũng chịu ít áp lực hơn.


Trước trận gặp Đài Loan, HLV Miura còn rất cởi mở, vui vẻ khi tiếp xúc với NHM Việt trên đất đối thủ.

Trước trận gặp Đài Loan, HLV Miura còn rất cởi mở, vui vẻ khi tiếp xúc với NHM Việt trên đất đối thủ.

Trong buổi họp báo trước trận thì Công Vinh cũng đã nói thế, HLV Miura thì ngồi ngay cạnh. Điều đó cho thấy học trò đã đồng cảm hơn với HLV Miura, chứ không như sau trận Đài Loan, chỉ mình HLV chịu trách nhiệm.

Chúng ta thấy đấu pháp là 1 chuyện nhưng cách thực hiện khác. Ví dụ trận Đài Loan, đấu pháp tốt nhưng cầu thủ thi đấu không tốt thì cần chịu trách nhiệm cùng.

Đấu pháp tốt, cầu thủ chơi cực kỳ hay thì công cũng không chỉ mình Miura mà còn của các cầu thủ.

Nếu không có Trọng Hoàng, Huy Toàn chơi tốt, kinh nghiệm hay sự nhạy bén của Công Vinh, màn trình diễn tuyệt vời của Nguyên Mạnh thì chúng ta không thể chơi hay thế.

HLV trưởng là người quan trọng nhưng không quyết định tất cả.

Sau trận như thế này cũng mong chúng ta có thể tự tin đá với Thái Lan. Nếu có kết quả tốt thì mong NHM sẽ suy nghĩ lại để đồng cảm hơn” – Minh Hải tiếp.

Sau trận hòa đình đám 1-1 với Iraq, đã có rất nhiều sự ủng hộ trở lại cho HLV Miura.

Nhưng nếu đã đặt lại sự tin tưởng cho ông thầy Nhật, hy vọng CĐV Việt sẽ thủy chung, bền bỉ hơn để vị HLV này không phải chịu những cú sốc như sau cuộc chiến trên đất Đài.

Clip Đài Loan 1-2 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại