Lực lượng U21 Việt Nam bị sứt mẻ sau 3 buổi tập đầu tiên

Quang Thịnh |

Sau 3 buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho Giải U21 QT Báo Thanh Niên, lực lượng của đội tuyển U21 Việt Nam đã bị sứt mẻ khi một cầu thủ bị chấn thương trước trận gặp Than Quảng Ninh.

Chiều 14/11, U21 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất, đây cũng là lần thứ ba các cầu thủ tập cùng nhau, hai buổi trước là trên sân Quân Khu 7. Cái nắng gay gắt của Sài Gòn khiến không ít cầu thủ nhanh chóng thấm mệt và đổ mồ hôi liên tục.

“Sân tập đổ mồ hôi, sàn đấu bớt đổ máu” – chính vì vậy mà các cầu thủ của U21 Việt Nam tập luyện rất nhiệt tình dưới sự giám sát của ban huấn luyện.

Các bài tập tấn công, phòng thủ đều được triển khai nhanh, những tình huống tranh chấp diễn ra rất thật và không hề có sự nhún nhường.

Cũng chính vì vậy mà đã có một số cầu thủ bị đau cơ, đau mắt cá. Trong đó, có trường hợp của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T) phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên y tế.

Bác sỹ Nguyễn Văn Luận đã phải dùng băng quấn quanh cổ chân của cầu thủ sinh năm 1994. Có thể trong quá trình di chuyển, Văn Dũng đã bị lật sơ-mi.

Sau khi được bác sỹ cố định lại khớp mắt cá chân, hậu vệ Văn Dũng tiếp tục được cho phép thi đấu tập cùng các đồng đội.

Cầu thủ này sẽ được theo dõi thêm sau khi đội trở về khách sạn. Ngoài Văn Dũng, các cầu thủ khác chỉ bị đau nhẹ ở cơ. U21 Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào chấn thương nặng.

HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Cái nắng Sài Gòn coi vậy còn mát, chưa ăn thua so với cái nắng Hà Nội. Ngoài Hà Nội, nắng nóng và oi bức hơn nhiều so với trong này.

Mặt sân Thống Nhất hiện nay cũng chưa được tốt lắm vì cỏ còn khá cao, đất nền chưa được cán sau giải. Sân QK7 bên kia thì tốt hơn.”

15:00 ngày 14/11, U21 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên với CLB Than Quảng Ninh. Sau đó, họ sẽ gặp U19 Hàn Quốc và Trung tâm PVF trước khi chính thức bước vào giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại