Lỡ lời với Roy Keane, Tom Cleverley suýt "ăn đấm"

Tùng Lâm |

Chỉ vì vài câu nói mà suýt chút nữa Tom Cleverley phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Roy Keane.

Mới đây, Roy Keane đã rời vị trí trợ lý HLV của Aston Villa. Cả anh lẫn CLB đều xác nhận rằng việc ra đi là do cựu cầu thủ Man United quá bận bịu với ĐT Ireland (nơi Roy Keane cũng là trợ lý).

Nhưng sau đó, Tom Cleverley, đang chơi cho Aston Villa, lại nói rằng quyết định trên có một nguyên nhân khác. Theo đó, Roy Keane nghỉ việc bởi không nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ cũng CĐV.

Tất nhiên, cựu đội trưởng Man United chẳng hề đồng ý với lời của đàn em. Hôm qua, anh đã tìm đến tận nhà Tom Cleverley để làm rõ sự việc.

Những người xung quanh kể lại, Roy Keane đã đứng trước nhà những 15 phút, vừa bấm chuông vừa gọi lớn và đập cửa rất mạnh. Trông anh có vẻ khá bực tức.

Động đến Roy Keane là không được!

Động đến Roy Keane là không được!

Tuy nhiên, huyền thoại Man United sau đó phải bỏ về bởi chẳng có ai ra mở cửa. Cũng theo các hàng xóm, gia đình Tom Cleverly không đi vắng nhưng vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nên chỉ ở yên trong nhà.

May cho Tom là ngay hôm sau, HLV Aston Villa Paul Lambert đã nói chuyện riêng với cả hai và dàn xếp ổn thỏa sự việc.

Hồi tháng trước, Roy Keane đã đánh bầm mắt một CĐV vì xin chữ ký một cách thiếu lịch sự. Dù đã thành HLV nhưng anh vẫn luôn rất nóng tính và sẵn sàng dùng nắm đấm nói chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại