Liverpool 1-2 Chelsea: Trong bàn tay Mourinho

Đoàn Dự |

Liverpool đã chơi 1 trận không tồi, nhưng Lữ đoàn đỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay của HLV Mourinho và bị đánh bại.

Chấp nhận tung ra đội hình phụ trên sân Bernabeu của Real ở Champions League hồi giữa tuần, Liverpool đã có lực lượng mạnh nhất hiện tại để đón tiếp Chelsea.

Xem clip Liverpool 1-2 Chelsea

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Lữ đoàn đỏ đang rất muốn thể hiện bản thân, để xoa tan đi những luồng dư luận chỉ trích đội bóng mạnh mẽ sau thất bại 0-1 trước Real. Và ngay ở phút thứ 9 của trận đấu, đội chủ nhà đã khiến các cầu trường Anfield nổ tung. Emre Can đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm từ ngoài vùng 16m50, làm hàng thủ The Blues “đứng hình”.

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau đó, với bản lĩnh của một đội bóng lì lợm đúng chất Mourinho, Chelsea ghi bàn gỡ hòa. Tình huống đánh đầu cận thành của Gary Cahill sau pha kiến tạo từ Matic là không thể cản phá.

Những phút sau đó, 2 đội chơi với tốc độ nhanh kèm các pha tranh cướp bóng quyết liệt. Nhưng trong khi Liverpool cứ để các cơ hội trôi qua mũi giày, thì Diego Costa đã nổ súng, kết liễu nhà vua ngay trên thánh địa Anfield.

Chelsea đã sắc bén hơn trong các tình huống quyết định

Chelsea đã sắc bén hơn trong các tình huống quyết định

Ở những phút cuối trận, bóng đã một lần chạm tay cầu thủ Chelsea trong vùng cấm địa. Nhưng trọng tài không cho Lữ đoàn đỏ được hưởng 11m và thầy trò HLV Brendan Rodgers chẳng có được điểm số nào.

Như vậy, sau 10 lần đụng độ Liverpool, Mourinho đã có tổng cộng 8 chiến thắng và tiếp tục đứng đầu BXH Premier League với 29 điểm. Dù đã dồn hết sức để mong làm nên điều bất ngờ trước CLB đang đứng đầu BXH Premier League, thầy trò HLV Brendan Rodgers lại thiếu may mắn và vẫn chỉ có 14 điểm, đứng thứ 7.

Liverpool không thể ngăn nổi The Blues

Liverpool không thể ngăn nổi The Blues

ĐH ra sân

 

Bàn thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại