Khen CĐV Việt, Miura ngầm tỏ ý chê trách

Đoàn Dự |

Những ai đã chỉ trích Miura thời gian vừa rồi có lẽ cần phải xem lại tình yêu, cách yêu của mình với ĐTQG.

Đêm qua, phát biểu sau trận hòa Iraq 1-1, HLV Miura được hỏi có muốn gửi lời gì tới những người đã chỉ trích mình không? Ông nói:

“Tôi muốn chia sẻ là sau nhiều nhận định, đánh giá của NHM trước trận, hôm nay chúng tôi vẫn chơi tốt.

Tôi muốn nói là các bạn đã đặt quá nhiều tin tưởng với đội tuyển. Trong lịch sử có những trận chúng ta thắng Malaysia thì tất cả rất lạc quan, nghĩ rất dễ thắng nhưng rồi thua.

Ở SEA Games, NHM và báo chí đều tỏ ra chủ quan trước Myanmar, chưa chơi đã nghĩ đến Chung kết nên khi thi đấu thì không hay và đó là bài học lớn.

Trận với Iraq chúng tôi đã làm việc với cầu thủ là còn cuộc gặp Thái Lan nữa. Trước Iraq có thể thắng, thua, hòa nhưng không được phép dừng, không được thất vọng mà còn chuẩn bị trận với Thái Lan”.

Tình yêu của NHM Việt với bóng đá, với ĐTQG là không thể bàn cãi hay nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở cách yêu của đại bộ phận lại có phần nóng vội, thiếu thống nhất.

Hãy nhìn sang Dortmund, CLB có khán đài đứng, chỉ dành cho các CĐV nhiệt huyết nhất, sẵn sàng mỏi chân hơn nhiều tiếng đồng hồ vì các cầu thủ. Bao năm qua, dù Dortmund có phong độ trồi sụt thế nào, khán đài ấy vẫn luôn chật cứng và cuồng nhiệt.

Tình yêu bóng đá không cần thể hiện ra quá mãnh liệt, nhưng phải có sự dai dẳng, để đồng hành cùng đội bóng trong nhiều năm tháng; cần sự tỉnh táo để biết điều gì là cần thiết cho mục tiêu chung, dài hạn chứ không chỉ trước mắt.

Trong phát biểu của mình, HLV Miura cũng đã ngầm chê trách những thiếu sót ấy của NHM Việt Nam. Sẽ là rất thiếu công bằng với vị HLV Nhật cùng đội tuyển, khi các vấn đề chuyên môn lại bị đem ra so sánh, chê bai theo cảm tính chứ không thật sự chuẩn xác.


Ngay cả khi có kết quả rất tốt trước Iraq, HLV Miura cũng không còn hạnh phúc, thoải mái như trước vì sự chỉ trích của NHM.

Ngay cả khi có kết quả rất tốt trước Iraq, HLV Miura cũng không còn hạnh phúc, thoải mái như trước vì sự chỉ trích của NHM.

Như Đài Loan thực tế không yếu đến độ ĐT Việt Nam có thể chiến thắng dễ dàng. Hoặc Malaysia vốn dĩ rất mạnh nên chuyện họ thắng trên Mỹ Đình rất dễ xảy ra.

Và chính sự chủ quan của cả khán giả lẫn cầu thủ đã gây hụt hẫng lớn, dẫn tới việc chúng ta thua càng thêm sâu trước người Mã sau khi sớm bị thủng lưới. Khi đó Miura dù có tài ba, cũng không kịp uốn nắn lại các cái đầu đã mất sự tỉnh táo trên sân.

Có thể sau trận hòa trước Iraq, HLV Miura và ĐT Việt Nam sẽ thu hút NHM trở lại. Nhưng nếu bạn tiếp tục tin tưởng vào họ, hãy là những CĐV trung thành và tỉnh táo.

Trận đấu tới Việt Nam sẽ gặp Thái Lan. Trước khi nghĩ đến chuyện đi cổ vũ và mong chiến thắng, hãy tự hỏi mình sẽ làm gì nếu chủ nhà thua trận, để biết chính xác liệu yêu được đến đâu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại